Hải Dương: 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích ở bờ sông
Ngay khi nhận được thông tin 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm ở khu vực sông Thái Bình. Tuy nhiên, đến thời điểm chiều tối ngày 8/5, sau nhiều giờ lặn tìm trên sông, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con.
Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 bị bắt giam
SEA Games 31: Những quân bài thú vị của U23 Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ
Nhận định, dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Philippines 19h ngày 8/5: Nối dài ngày vui
Đâm chết bạn nhậu vì bị chê lười làm

Người thân và bà con hàng xóm ngồi trên bờ sông để ngóng chờ tin tức.
Theo thông tin ban đầu vào buổi sáng ngày 8/5, chị V.T.H.T (SN 1991, giáo viên trường mần non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Mọi người vẫn nghĩ H.T đưa các con đi chơi như bình thường. Khoảng 10h sáng thì một số người quen, nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị H.T.

Xe đấy và dép được phát hiện ở gần bờ sông
Người nhà đổ xô đi tìm thì phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát ngay bờ sông Thái Bình. Đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm.
Được biết, gia đình chị H kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện biểu hiện gì bất thường của chị T.H.

Lực lượng chức năng đã mòn tìm nhiều giờ nhưng vẫn chưa thấy 3 mẹ con chị H.T.
Ông Trần Thế Tuyền – Chủ tịch xã Cẩm Văn cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều tiếng đồng hồ. Nhưng do sông Thái Bình rộng, hôm nay gió lớn, nước chảy siết nên đội thợ lặn gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều tối nay, đội thợ lặn vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con…











