Hà Tĩnh: Trưởng thôn 46 tuổi tự tin sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT
Vừa làm trưởng thôn vừa đi học, ông Ảnh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy tự tin.
Hà Tĩnh: Chi trả hơn 1.200 tỷ đồng GPMB cao tốc Bắc - Nam
Bộ Công an khảo sát, xây dựng 1.000 nhà ở cho hộ nghèo tại Hà Tĩnh
Hà Tĩnh: 3 người thương vong khi khoan thăm dò dưới lưới điện trung thế
Hà Tĩnh: Bắt giữ nguyên chủ tịch UBND xã Thạch Bằng vì lạm quyền trong thi hành công vụ
Ngày 28/6, thí sinh Đặng Văn Ảnh (46 tuổi, Trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đến điểm thi Trường THPT Đồng Lộc (huyện Can Lộc) dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Nhiều bà con nhân dân đã gửi lời chúc trưởng thôn đi thi bình tĩnh, tự tin, làm bài thi tốt.

Thí sinh Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) đến điểm thi Trường THPT Đồng Lộc dự thi tốt nghiệp THPT 2023.
Được biết, trước đây khi còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành phải gác lại giấc mơ học hành để tham gia sản xuất phụ cha mẹ. Khi lớn lên, ông lấy vợ, sinh con thì chăm lo cho các con... Đến năm 2010, được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Liên Tài Năng, ông càng muốn đi học để nâng cao trình độ văn hóa và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3 năm nay, ông vừa làm công việc của trưởng thôn vừa tranh thủ đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc để theo học bổ túc chương trình cấp 3. Sau khi hoàn thành khóa học đạt kết quả học tập tốt, ông tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Theo ông Ảnh, ông làm trưởng thôn quản lý hàng trăm hộ dân nhưng hiện nay ông vẫn chưa có bằng cấp 3. Để giúp bản thân và bà con trong thôn có được cuộc sống tốt hơn, ông cần phải có kiến thức, tìm tòi những cái hay để về áp dụng cho quê hương của mình. Ngoài ra, việc học cũng để truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho các con, cháu sau này. Lúc đầu, đăng ký đi học tại trường, nhiều người nhìn cũng thấy ái ngại vì ông đã nhiều tuổi mà vẫn còn đi học...
Tại kỳ thi này, ông Ảnh tham gia thi 4 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lý để xét tốt nghiệp.
Từ nhà đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc, ông Ảnh đi khoảng hơn 5km. Thời gian qua, ngoài việc học, ông còn lo công việc gia đình, công việc trưởng thôn nên đôi khi cũng khá vất vả... Tuy nhiên, luôn được vợ và các con động viên nên ông Ảnh vượt qua khó khăn để đến trường theo học theo đúng quy định.
Sau ngày thi đầu tiên ông Ảnh tự tin với phần thi của mình, ông hi vọng hai môn thi còn lại làm bài tốt và ước mơ sắp tới đi học đại học ngành công tác xã hội.

