Hà Tĩnh: Hai anh em thương vong vì cưa đạn B40
Hai anh em ruột phát hiện quả bom thời chiến tranh còn sót lại, liều mình cưa lấy thuốc súng, chẳng may đạn phát nổ khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.
Khánh thành khu nghỉ dưỡng Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas
Hà Tĩnh: Công ty cao su Hương Khê và hành trình đòi đất rừng bị xâm chiếm trái phép
Hà Tĩnh: Bãi tắm hoang sơ Thạch Hải sẵn sàng chào đón mùa du lịch
Hà Tĩnh: Bắt tài xế gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong
Chiều tối ngày 29/4, ông Lê Xuân Phú (Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết: Vào lúc 16h 20 chiều 29/4, tại khu vực đồi Ba Chồi, thuộc thôn 15, xã Hà Linh, huyện Hương Khê đã xảy ra vụ tai nạn do bom mìn sót lại trong chiến tranh khiến hai anh em thương vong.

Một số nhân chứng kể lại sự việc như sau: Vào thời gian trên, hai anh em là Nguyễn Văn Lịnh (SN 1978) và Nguyễn Văn Lượng (SN 1982) quê ở xã Mỹ Lộc huyện can Lộc (Hà Tĩnh) vào trại của cha đẻ ở thôn 15 xã Hà Linh để làm vườn.
Tuy nhiên, trong quá trình đào đất thì anh Lượng và anh Lịnh phát hiện quả đạn pháo B40 bị vùi lấp dưới đất lâu năm.

Hai anh em liền nảy ý định cưa lấy thuốc, cả hai dùng máy mài cắt thì bất ngờ quả đạn pháo phát nổ khiến anh Lượng tử vong tại chỗ. Anh Lịnh bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Chính quyền xã Hà Linh đã lập biên bản và báo cáo cơ quan chức năng về sự việc trên, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.











