Hà Nội 26 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 26°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

"Hạ sách" giúp chồng thỏa mãn vì đang có bầu khiến 3 người lĩnh án hiếp dâm

Hình sự & tố tụng hình sự
03/11/2017 14:16
Duy Cường
aa
Trong thời gian mang bầu, dục vọng của người chồng không được hóa giải khiến nhiều chuyện không hay xảy ra. Người bạn thân nghĩ cách để giúp cô bạn, một kế hoạch hết sức hoang đường được vạch ra khiến 3 người đều phạm tội “hiếp dâm”.


Hình minh họa.
Hình minh họa.

Vợ có bầu cũng không... “tha”

Khoảng 12h đêm 28/8/2008, hai vợ chồng La Quân và Hạ Ly đang yên giấc trong ngôi biệt thự tại khu Xương Bắc (TP.Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) bỗng có tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Sau một ngày làm việc vất vả vừa chợp mắt, La Quân cảm thấy khó chịu cằn nhằn với vợ: “Lại là Cao Lộ à? Đang đêm còn gọi điện thoại, bạn thân của em đúng là không muốn cho người khác sống yên ổn”.

Hạ Ly bắt máy, quả nhiên là cô bạn thân Cao Lộ đang khóc thút thít: “Hạ Ly, mình lại cãi nhau với Đinh Khải, anh ta đúng là súc sinh, mình không thể sống cùng anh ta nữa…”.

Ly nghe vậy chỉ biết cố gắng xoa dịu: “Hay là giờ cậu qua nhà mình ở tránh mặt một vài hôm”. Nửa tiếng sau Cao Lộ đến gọi cửa, bất chấp sự càu nhàu của chồng, Ly dậy mặc quần áo mở cửa rồi đưa bạn sang căn phòng khác nói chuyện.

Thì ra, sở dĩ hai vợ chồng Lộ thường xảy ra cãi cọ vì Đinh Khải muốn quan hệ với Lộ nhưng Lộ không cho. Hạ Ly nghe xong cũng cảm thấy tức thay cho bạn: “Đinh Khải đúng là chẳng ra sao, vợ đang mang bầu không biết giữ gìn lại quá đáng như vậy.

Cậu cứ ở đây vài ngày cho hết giận…”. Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng sau thì Lộ cũng bình tĩnh trở lại. Hạ Ly (SN 1980, người huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây), năm 1996, cô thi đỗ học viện Trung y Giang Tây. Thời gian học ở trường, Cao Lộ là bạn cùng phòng, kém Ly 1 tuổi, họ thân thiết như hai chị em, đi đâu cũng có nhau.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học, Ly xin vào làm nhân viên tư vấn mua bán nhà cho một công ty bất động sản, còn Lộ thì về làm y tá tại Viện Trung y huyện Tân Kiện. Năm 2002, Ly lấy chồng là một doanh nhân chuyên kinh doanh bất động sản tên La Quân và sinh được một người con trai. Gia đình 3 người chung sống tương đối hạnh phúc hòa thuận.

Trong khi đó đường tình duyên của Lộ tương đối trắc trở, hai lần yêu nhưng sau đều chia tay. Mãi đến tết năm 2006, Lộ mới kết hôn với một tài xế tên Đinh Khải. Hạ Ly biết Cao Lộ cự tuyệt không cho chồng quan hệ cũng bởi cô có nỗi khổ tâm riêng.

Trước đó, vào tháng 2/2007, Lộ cũng đã mang thai nhưng đến tháng 5 thì bị sẩy. Lúc đó Ly đã trách Lộ sao không biết giữ gìn, mang tiếng là y tá. Lộ bức xúc bật khóc nói mọi việc đều do Đinh Khải. Lộ kể, Khải chuẩn bị phải đi công tác một thời gian, trước khi đi Khải nhất định muốn “quan hệ”. Lộ không đồng ý nhưng Khải cố thực hiện nên sau đó Lộ bị sẩy thai.

Lần đó Ly đã chăm sóc Lộ hai ngày hai đêm ở bệnh viện. Bác sĩ cũng cảnh báo rằng tuyệt đối không được quan hệ trong thời thai kỳ sớm, nếu không sẽ bị mắc chứng sẩy thai theo thói quen, khi mắc chứng sẩy thai này thì việc có con không phải đơn giản.

Trung tuần tháng 8/2008, Lộ lại có thai, nhưng không ngờ mới được hai tuần thì Đinh Khải lại mắc tật cũ. Lo lắng cho bạn nên Ly quyết định phải cho Khải một bài học. Hai ngày sau, lúc Khải đến nhà đón vợ về, Ly lạnh sắc mặt tức giận nói: “Anh làm sao vậy, chẳng lẽ không biết kìm chế một chút à? Lần trước Lộ bị sảy thai, bị vất vả thiệt thòi như vậy rồi, lần này anh lại quên mất nỗi đau ấy rồi hay sao mà vẫn chưa chừa”.

Khải biết vợ đã đem việc xấu của mình ra kể với Ly nên cảm thấy vô cùng xấu hổ, liên tục gật đầu nhận lỗi. Trước khi về Ly không quên dặn dò: “Trước khi Lộ sinh con, không cho phép anh động vào người cô ấy, nếu không tôi không tha cho anh đâu”. Khải nghe xong kéo vợ như chạy trốn khỏi nhà Ly.

Tuy nhiên, về nhà chỉ chưa được một tháng thì Lộ gọi điện đến cầu cứu: “Hình như Khải thực sự thay đổi rồi Ly ạ, bọn mình ngủ riêng phòng, nhưng nhìn anh ấy đau khổ như vậy mình cũng như cắt từng khúc ruột. Cậu có cách gì giúp mình không?”.

Thì ra, vì muốn kiềm chế bản thân, Khải ngủ riêng phòng với vợ, hàng ngày, cứ đi làm về lại xuống khuôn viên của khu nhà đánh cầu, chạy bộ rất muộn. Nhìn chồng một mình lẻ loi như bóng ma ở sân vận động tập cho đến khi mệt lử mới về nhà đi ngủ, Cao Lộ thấy vậy trong lòng cứ thấy áy náy. Ly nghe xong rất đồng cảm với Khải nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

Ngày 8/10, Khải phải lái xe đưa lãnh đạo đi TP.Quảng Châu công tác nửa tháng, coi như Lộ được thoải mái tâm lý được một thời gian. Hết hạn, Khải đi công tác về, vợ chồng vừa gặp mặt Khải liền ôm chặt lấy vợ khiến Lộ sợ hãi hét toáng lên: “Anh lại làm gì thế?”.

Không ngờ nhìn vẻ sợ hãi của vợ, Khải nói một cách bí hiểm: “Từ nay về sau vợ không cần phải sợ nữa, anh đảm bảo trước khi đứa trẻ sinh ra sẽ không làm phiền em nữa”.

Vừa nói Khải vừa lấy trong túi ra các loại đồ chơi, quần áo và sản phẩm dinh dưỡng mà Khải mua ở Quảng Châu ra khoe với Lộ, lại hỏi thăm Lộ ngủ có ngon không, có còn bị nghén, đi làm có vất vả không? Việc được chồng bỗng nhiên quan tâm một cách khác thường khiến Lộ cảm thấy không yên tâm cho rằng Khải có điều gì đó khuất tất nên giả vờ như vậy.

Một tháng qua đi, dường như Khải biến thành một người hoàn toàn khác, hàng ngày anh ta dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi gọi vợ con dậy ăn, thậm chí kem đánh răng, nước nóng rửa mặt Khải cũng chuẩn bị từ trước. Tối về nhà Khải lại giúp giặt quần áo, làm việc nhà, xong đâu đấy Khải lại về phòng mình ngủ, xem ti vi và hoàn toàn không đề cập đến việc quan hệ với vợ nữa.

Đến tháng 12, Lộ mang bầu đã được 4 tháng, giai đoạn đầu thai kỳ hoàn toàn bình thường và an toàn. Theo bác sĩ cho biết, đây là giai đoạn giữa của thời kỳ mang thai nên có thể quan hệ vợ chồng. Dần dần, Lộ đi ngủ cũng không còn khóa trái cửa như trước nữa, nhiều khi còn chủ động bảo chồng vào phòng mình.

Thế nhưng, phản ứng của Khải lại hết sức bình thường, không yêu cầu cũng không có vẻ gì muốn làm chuyện ấy. Điều này khiến Lộ cảm thấy khác thường và rất buồn. Một lần, Lộ đem nghi ngờ của mình nói cho Ly biết, Ly cũng thấy rất kì lạ, lo lắng rồi đoán: “Liệu Khải có nhân tình hay không, thời gian vợ mang bầu là thời gian chồng dễ ngoại tình nhất”.

Nghe vậy, từ đó về sau Lộ bắt đầu cảnh giác, để ý lời nói, hành động và việc làm của chồng, tuy nhiên cô không phát hiện ra vần đề gì khả nghi.

Uống thuốc ức chế khả năng đàn ông

Ngày 11/12, Lộ xin về sớm rồi đến cổng cơ quan của chồng ngồi theo dõi. Chiều muộn, Lộ phát hiện Lưu Thanh là đồng nghiệp của Khải làm ở phòng phát hành lên xe của Khải. Lộ lập tức bắt taxi đi theo, sau đó phát hiện Lưu Thanh xuống xe ở giữa đường, Khải cũng quay xe về công ty. Về nhà, Lộ chất vấn Khải: “Anh nói thật cho tôi biết, anh với Lưu Thanh có quan hệ như thế nào?”. Khải ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra: “Là đồng nghiệp, sao vậy em?”.

“Vậy anh phải nói thật, tại sao lâu như vậy anh lại lạnh nhạt không muốn quan hệ với em?”, Lộ hỏi. Khải hoàn toàn không biết thời gian này đã có thể quan hệ vợ chồng nên tỏ vẻ tủi thân nói: “Chẳng phải em nói anh không được phép còn gì? Sao giờ con chưa sinh em lại muốn khai ân cho anh như vậy?”. “Nhưng từ khi đi công tác Quảng Châu về anh thành người hoàn toàn khác”.

Nghe vợ nói vậy Khải hoàn toàn đuối lý không biết giải thích thế nào. Từ đó, Lộ muốn chồng ngủ chung phòng và tuyệt đối không được ngủ ở ngoài, không được bia rượu và thường xuyên gọi điện thoại kiểm tra tung tích Khải.

Thế nhưng, mới ngủ chung được một tuần, Khải nói mùi kem dưỡng ra trên cơ thể Lộ khiến anh ta khó chịu nên yêu cầu ngủ riêng, vì vậy càng khiến sự nghi ngờ của Lộ tăng lên. Tối một ngày trước khi đi ngủ, Lộ phát hiện Khải làm gì đó trong phòng, hình như cố tình giấu không cho Lộ biết.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Khải ra ngoài mua đồ ăn sáng, Lộ lục lọi phòng, cuối cùng phát hiện có 3 hộp chất động dục. Trong đó một hộp đã mở và chỉ còn một ít, trên giấy hướng dẫn sử dụng cho biết: Sản phẩm này là kích thích tố nhân tạo không chứa hợp chất hữu cơ steroid.

Tác dụng chủ yếu gồm, kích thích các cơ quan phụ nữ và phát dục bình thường, kích thích thượng bì nội màng tử cung và âm đạo, tăng cường sự đàn hồi tử cung, tăng tính mẫn cảm với hooc môn Oxytocin, hay còn gọi là hooc môn tình yêu làm tăng sự hưng phấn trong tình dục…

Chưa kịp xem hết Lộ đã thất kinh, toát cả mồ hôi lạnh: Đây có thể là thuốc phụ khoa, chẳng lẽ Khải lại mua cho nhân tình nhưng chưa kịp tặng? Khải vừa về Lộ liền vứt 3 hộp thuốc trước mặt, tức giận nói: “Anh còn nói là không có nhân tình à, mua thuốc này về làm gì? Có phải chuẩn bị tặng nhân tình không?”.

Khải nhìn 3 hộp thuốc liền đỏ hết cả mặt, anh ta nói với Lộ rằng thời gian Lộ mang thai, anh ta luôn tìm cách để khống chế dục vọng của mình. Lần trước đi Quảng Châu, bạn bè nói mua thuốc này có thể khống chế được nên mới giấu mọi người mua về dùng thử.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy lại uống hai viên, quả nhiên hiệu quả nên từ đó kiên trì dùng. Khải không muốn Lộ biết vì sợ cô chê cười mình là không có ý chí tự khống chế bản thân. “Em không đọc dòng cuối cùng của giấy thuyết minh sử dùng à?”.

Lúc này, nghe Khải nói vậy Lộ mới nhìn thì thấy dòng chữ “tác dụng kháng kích thích tố giống đực”. Nghe vậy, Lộ cảm thấy đau nhói trong lòng: “Sao anh lại dại như vậy, thuốc này có tác dụng phụ”.

Do học ngành y nên cô biết, đàn ông sử dụng thuốc này có thể khống chế được hưng phấn, nhưng sử dụng thời gian dài sẽ bị liệt dương vĩnh viễn, thậm chí có thể xuất hiện đặc trưng nữ tính. Lộ cũng không còn muốn đi làm nữa, ngày hôm đó cô xin nghỉ, ép chồng đến bệnh viện kiểm tra 6 chỉ số kích thích tố. Kết quả kiểm tra cho thấy có hai chỉ tiêu ở Khải không được bình thường và ở mức độ nghiêm trọng.

Trước mặt bác sĩ, Lộ ôm lấy chồng xót xa, nói đi nói lại câu: “Sao anh dại thế, làm thế này chẳng phải anh tự hại mình hay sao? Biết vậy thì em thà bỏ đứa con này đi…”.

Khải cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy nên đành phải nằm viện điều trị cho đến khi 6 chỉ tiêu đều bình thường mới xuất viện. Ngày hôm sau, khi Khải ra viện, Lộ và Ly lại gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Sau vụ việc chồng dùng chất động dục, Lộ cảm thấy Khải là người thật thà, ai nói gì làm nấy nên càng cảm thấy yêu Khải nhiều hơn.

Đều học y nên hai người phụ nữ này thừa hiểu, tình dục là nhu cầu cơ bản của đàn ông, mà lúc này mình đang mang thai nên không thể cho chồng điều ấy, Lộ cảm thấy hết sức có lỗi và tội nghiệp cho Khải. Ly nghe xong cũng rất cảm động, hai chị em mỗi người một câu thảo luận cách cứu chữa “khủng hoảng tình dục” cho Khải nhưng đưa ra mấy phương án đều thấy không hợp lý.

Cuối cùng cả hai quyết định, Ly sẽ bỏ tiền ra tìm một “bạn tình” an toàn cho Khải giải quyết vấn đề sinh lý cho đến sau khi Lộ sinh con một tháng. Lúc đầu Lộ nghe cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại cô cũng đồng ý phương án này.

Để thuận lợi giải quyết “cơn khát” của chồng, hai người tiếp tục bàn đến công việc chuẩn bị, quyết định sẽ do Lộ làm công tác tư tưởng với chồng, còn Ly phụ trách tìm người. Công tác tư tưởng với Khải diễn ra rất thuận lợi, lúc đầu Khải thấy không hợp lý nhưng mấy lần Lộ động viên nên đồng ý.

Ba người phạm tội hiếp dâm

Tuy nhiên, việc tìm người bên phía Ly lại diễn ra rất chậm, một tháng trôi qua vẫn chưa tìm được người phù hợp. Trong lúc cấp bách, Ly thử lên mạng tìm kiếm, nhưng do không thể tin tưởng được trên thế giới ảo nên sau mấy lần đàm phán đều không thành công.

Thứ 7, ngày 14/3/2009, Ly về khu Long Chu, huyện Tân Kiện, ở đây cô có một căn nhà rộng 80m2 cho một đôi uyên ương trẻ thuê, mỗi tháng lấy giá rẻ chỉ 350 tệ, mỗi năm thu một lần. Người thuê phòng là Nghiêm Tuyết Uyển, người cùng huyện, Uyển nói khó với Ly rằng mẹ của bạn trai bị bệnh máu trắng nên phải về quê chăm mẹ, chi phí chữa bệnh nhiều nên hiện tại tương đối khó khăn, không lấy đâu ra số tiền hơn 4 ngàn tệ trả, và xin khất Ly một tháng sau sẽ trả.

Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của Uyển, bỗng mắt Ly bỗng sáng lên, bạn trai của Uyển ở xa, một mình Uyển làm phục vụ trong khách sạn, có thể quan niệm cuộc sống của Uyển cũng thoáng chắc sẽ là người phù hợp để Khải làm “bạn tình”. Ly dò hỏi: “Tiền phòng thì cứ từ từ cũng được, nhưng chị có việc cần em giúp, nếu em đồng ý thì một năm tiền nhà chị miễn cho”.

Uyển vui mừng hỏi Ly xem chuyện gì, nếu giúp được thì sẽ cố hết sức. Ly liền đem sự việc chồng của bạn ra kể lại. Uyển do dự nhưng vì đang nợ tiền nhà nên không dám trực tiếp từ chối. Ly dụ dỗ: “Chị đảm bảo, chỉ cần em làm 3 tháng, mỗi tháng một lần, 3 lần là em đã có hơn 4 ngàn tệ rồi. Hơn nữa, anh ấy cũng là người đàn ông tốt, giờ em đi đâu kiếm được việc tốt như vậy chứ?”.

Uyển nói nước đôi rằng để cô suy nghĩ rồi trả lời. Tuy nhiên, một tuần sau Uyển vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngày 21/3, Ly gọi điện hối thúc, Uyển nói cho mình thêm vài ngày. Ly cảm thấy Uyển đang dùng kế hoãn binh nên nói: “Thôi vậy, chị tìm người khác, em cũng đừng kéo dài thời gian nữa, hạn cho em trong vòng ba ngày phải trả tiền thuê nhà cho chị nếu không thì em chuyển chỗ khác”.

Tiếp đó, Ly cố ý mỗi ngày gọi điện cho Uyển mấy lần đòi tiền nhà khiến Uyển lo lắng không yên. Ngày 25/3, Uyển cuối cùng cũng đồng ý. Tối hôm đó, Ly sắp xếp cho Uyển gặp Lộ ở khách sạn cùng ăn cơm. Để giải tỏa tâm lý cho Uyển, Lộ đem theo giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng, giấy xét nghiệm 6 chỉ số của Khải cho Uyển xem và kể lại sự việc, đồng thời thành khẩn mong Uyển giúp đỡ.

Thấy vậy Uyển động lòng đồng ý gặp mặt chồng Lộ rồi tính tiếp. Khoảng 6h tối 29/3, Ly thuê 2 phòng ở tầng 2 và 3 của khách sạn. Một phòng cho Khải và Uyển, còn phòng tầng 2 để mọi người gặp mặt bàn bạc. Lúc ăn cơm Ly giới thiệu Uyển và Khải rồi cố ý khuyên Khải uống nhiều rượu hơn một chút nói: “Cô gái tuyệt sắc này tối nay thuộc về anh, cố gắng mà hưởng thụ nhé”.

Cơm xong, Ly về phòng tầng 2, Khải và Uyển lên tầng 3. Do lâu ngày không được gần phụ nữ, lại uống nhiều rượu nên vừa vào phòng Khải đã ôm chặt lấy Uyển không buông tay.

bài liên quan
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật ATGT cho hơn 1.300 học sinh Trường THPT Nhữ Văn Lan

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật ATGT cho hơn 1.300 học sinh Trường THPT Nhữ Văn Lan

Thực hiện các hoạt động trong đợt cao điểm đảm bảo TTATGT tháng 10 , Trường THPT Nhữ Văn Lan phối hợp với Công an Huyện Tiên Lãng tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và ký cam kết thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.300 học sinh.
Thái Nguyên: Tạm giữ gần 1.600 đơn vị sản phẩm  linh kiện máy giặt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thái Nguyên: Tạm giữ gần 1.600 đơn vị sản phẩm linh kiện máy giặt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện tạm giữ gần 1.600 đơn vị sản phẩm linh kiện máy giặt hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đề xuất người không có năng lực hành vi dân sự không được chuyển đổi giới tính.

Đề xuất người không có năng lực hành vi dân sự không được chuyển đổi giới tính.

Tại Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, cơ quan soạn thảo đã đề xuất quy định người không có năng lực hành vi dân sự không được chuyển đổi giới tính.
Ngăn chặn kịp thời người phụ nữ định chuyển 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Ngăn chặn kịp thời người phụ nữ định chuyển 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Một người phụ nữ có ý định chuyển số tiền 200 triệu đồng cho đối tượng giả danh công an lừa đảo đã được lực lượng chức năng công an địa phương ngăn chặn kịp thời.
Mới nhất
Đọc nhiều
Hà Nội: Người phụ nữ bị mất gần 3 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Hà Nội: Người phụ nữ bị mất gần 3 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh Công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác
Ban hành Thông tư quy định mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Ban hành Thông tư quy định mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Thông tư 08/2024/TT-BVHTTDL ngày 18/10/2024 quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Bắt giữ "đầu nậu" gom 2,3 tạ pháo lậu từ nước ngoài về tiêu thụ ở Nghệ An

Bắt giữ "đầu nậu" gom 2,3 tạ pháo lậu từ nước ngoài về tiêu thụ ở Nghệ An

Các đối tượng mua số lượng lớn pháo lậu từ Campuchia, cất giấu trong thùng xốp để ngụy trang chung với hàng hóa trên xe tải, rồi vận chuyển về tập kết tại nhà riêng của Phương ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Tin bài khác
Hà Nội: Nghi án bé gái hơn 01 tháng tuổi bị ông nội sát hại

Hà Nội: Nghi án bé gái hơn 01 tháng tuổi bị ông nội sát hại

Trong lúc trông cháu nội, người đàn ông đã dùng vật cứng sát hại bé gái mới hơn 1 tháng tuổi rồi tự sát nhưng bất thành.
Bắk Kạn: Triệt phá nhóm đối tượng giả danh Công an yêu cầu nộp 1 tỷ đồng để “chạy án” đánh bạc

Bắk Kạn: Triệt phá nhóm đối tượng giả danh Công an yêu cầu nộp 1 tỷ đồng để “chạy án” đánh bạc

Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạm giữ hình sự đối tượng thiêu sống bạn nhậu vì lãng phí mồi nhậu

Tạm giữ hình sự đối tượng thiêu sống bạn nhậu vì lãng phí mồi nhậu

Chỉ vì bạn nhậu ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc, Minh tức giận lấy lá chuối khô, tàu cau đốt nạn nhân tử vong.
Bắt nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng giả danh là cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.
Thanh Hoá: Tam giữ đối tượng lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng

Thanh Hoá: Tam giữ đối tượng lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.
Triệt phá nhanh đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

Triệt phá nhanh đường dây chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

Lực lượng chức năng Công an quận Hà Đông vừa tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh.
Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường tại một phòng tập gym

Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường tại một phòng tập gym

Lực lượng chức năng Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
Đắk Lắk: Đề nghị truy tố nữ chủ hụi lập 22 dây hụi, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Đắk Lắk: Đề nghị truy tố nữ chủ hụi lập 22 dây hụi, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Đến tháng 4/2023, nhiều người đến đòi tiền hụi nhưng Tâm mất khả năng chi trả và tuyên bố vỡ hụi. Số tiền Tâm chiếm đoạt trong vụ việc khoảng 2,2 tỷ đồng.
Bắc Kạn: Điều tra nguyên nhân người phụ nữ trẻ tử vong trong lán

Bắc Kạn: Điều tra nguyên nhân người phụ nữ trẻ tử vong trong lán

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại lán gần nhà (nghi là ăn lá ngón).
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của đối tượng giả danh Công an

Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của đối tượng giả danh Công an

Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của đối tượng tự xưng là Công an, sau đó chị T đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng và bị đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.