Cách chi tiêu vô tội vạ, không cân đối đã khiến cả UBND xã Đồng Thái điêu đứng với số tiền nợ lên tới gần 1 tỷ đồng
Chi tiền đi Sầm Sơn, Cửa Lò đi.. thực tế
Câu chuyện về các quan xã tiêu hoang, ghi nợ chồng chất đang khiến dư luận xôn xao trong những ngày vừa qua. Theo đó, thông tin với báo giới, ông Phùng Trần Ngọ (Chủ tịch xã Đồng Thái, Ba Vì, TP. Hà Nội) và ông Trương Văn Mạnh (Kế toán trưởng xã Đồng Thái) đã cung cấp những thông tin gây choáng váng về độ “ăn chơi” của nguyên chủ tịch xã Đồng Thái là ông Phùng Trần Anh.
Ông Mạnh cho hay, trong thời gian tại vị, những khoản tiền còn nợ do ông Anh tổ chức ăn uống và “mang về” cho UBND xã là rất lớn, cá biệt có một nhà (địa chỉ ở thị trấn Tây Đằng) lên đến hơn 200 triệu đồng. Ông Mạnh cho rằng chỉ có chủ nhà hàng mới thực sự biết rằng số nợ này là bao nhiêu.
|
Ông Trương Văn Mạnh. |
Tiếp đến là một khoản mục khá kỳ quặc chi ra để xã tiến hành “Đi nghiên cứu thực tế tại Sầm Sơn, Thanh Hóa và Cửa Lò, Nghệ An” số tiền chi cho chuyến công tác này lên đến gần 150 triệu đồng, đến nay nợ vẫn còn đang bị treo.
Là một xã miền núi, không hiểu các vị quan xã Đồng Thái nghiên cứu gì ở các bãi biển du lịch. Về vấn đề này chính ông Mạnh cũng không thể lý giải vì không tham gia vào thời điểm đó.
Oái oăm hơn, dường như để chứng tỏ Đồng Thái là một xã khó khăn nên bất cứ khoản chi nào ông Anh cũng treo nợ, 61 triệu đồng may quần áo cũng nợ, 45 triệu chi trả cho việc tổ chức lễ hội cũng nợ...
Các khoản chi này theo vị kế toán thì cũng không được lên kế hoạch cụ thể, cứ chi là chi. Nợ là một chuyện, còn nguồn chi trả thì vị nguyên chủ tịch xã không hề tính đến, những khoản nợ này cũng gây khó khăn cho cả người chủ tịch kế nhiệm là ông Phùng Trần Ngọ.
Chính quyền sở tại điêu đứng tìm cách trả nợ
Một ngày sau khi những thông tin trên được chia sẻ trên diện rộng độc giả, cánh PV tiếp tục tới UBND xã Đồng Thái và được gặp ông Chủ tịch Phùng Trần Ngọ. Trao đổi với PV, ông Ngọ khẳng định những thông tin về việc nợ nần vì ăn uống của xã là có thật, nhưng không nhiều đến mức như vậy, tuy nhiên con số cụ thể là bao nhiêu thì chính ông cũng không nắm được, chỉ biết là gần 1 tỷ. Ông Ngọ chia sẻ thêm rằng, đến nay mới trả được 100 triệu đồng.
Nói về giải pháp trả nợ, vị chủ tịch tỏ ra hoang mang và bí bách vì nhìn vào nguồn thu của xã không biết bấu víu vào đâu ngoài biện pháp trước mắt là tiết kiệm chi tiêu. Còn nếu trông đợi vào các khoản thu khác trên địa bàn thì khó khăn bởi đặc thù xã không có doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ thương mại kém, đại bộ phận người dân sản xuất nông nghiệp.
Cơ sở sáng sủa nhất là khoản thu từ việc bán 28 lô đất đấu giá, nhưng thực tế số tiền thu về chỉ đủ kinh phí nhà đầu tư bỏ ra. Xem ra đây cũng là viễn cảnh xa vời.
Một hướng giải quyết khác mà ông Ngọ đưa ra là cắt giảm các khoản chi, nhưng khoản chi thường xuyên của xã bao gồm những gì và nếu cắt giảm thì trong bao nhiêu lâu sẽ trả hết thì ông Ngọ không trả lời được.
Dường như để chữa ngượng, vị chủ tịch chỉ biết liệt kê các khoản chi của xã để bảo trì, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện... Nhận thấy đây là một điều kỳ lạ, PV đặt câu hỏi với ông Ngọ rằng liệu có phải UBND xã lên phương án sử dụng tiền này để chi trả cho khoản nợ ăn nhậu? Ông Ngọ một lần nữa im lặng.
|
Trụ sở UBND xã Đồng Thái |
Cách chi tiêu vô tội vạ, không cân đối đã khiến cả UBND xã Đồng Thái điêu đứng. Vì trước đó còn có thông tin, ngay chính cán bộ, viên chức của xã cũng bị nợ lương, vấn đề này cũng mới chỉ khấm khá hơn từ khi ông Ngọ nhậm chức khoảng 1 năm nay. Những khoản nợ này cũng gây hoang mang cho người dân trong xã, bởi rất có thể nhiều công tác phúc lợi phục vụ đời sống xã hội sẽ bị cắt giảm để gồng gánh hậu quả do các vị "quan phụ mẫu" gây ra.
Để tìm hiểu rõ hơn về những con số cụ thể mà UBND xã Đồng Thái đang nợ vì ăn uống, cánh PV tiếp tục gặp gỡ các chủ nhà hàng và vị kế toán trưởng. Tuy nhiên, một số thông tin bất ngờ đã xảy ra... Điều này sẽ được báo Người Đưa Tin phản ánh cụ thể trong bài viết tới.