Hà Nội: Thí sinh may mắn kịp giờ thi đại học nhờ lực lượng CSGT
Trên đường đưa con đến điểm dự thi, xe của ông Lâm gặp sự cố. Các chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời.
Thi THPT Quốc gia 2016: 255 thí sinh bỏ thi trong ngày đầu tiên tại cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội
Cháy lớn bên cạnh điểm thi Đại học Quốc gia Hà Nội
156 thí sinh bỏ thi môn Toán tại cụm thi Đại học Bách Khoa Hà Nội
Bản tin Audio Thời sự Pháp luật Plus ngày 28/6: Hơn 286.000 thí sinh từ chối thi đại học
32% thí sinh từ chối thi đại học năm 2016-2017
Vào khoảng 12h50 ngày 01/7/2016, Ông Lâm điều khiển xe máy, chở con trai là Nguyễn Đắc Hải đi thi đại học, đến đoạn Ngã tư Trần Duy Hưng – Phạm Hùng thì chết xe bất ngờ bị xịt lốp.
Lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 gồm 3 đồng chí: Trung uý Lê Thanh Hà, Thiếu uý Nguyễn Anh Đức và Trung uý Trịnh Văn Hải đang thực hiện nhiệm vụ đã quan sát thấy 2 bố con dắt bộ dưới lòng đường.
Trung uý Hải lập tức hỗ trợ 2 bố con dắt xe lên vỉa hè để trợ giúp. Qua thăm hỏi được biết 2 bố con ông Nguyễn Đắc Lâm ở Phù Lỗ - Sóc Sơn – Hà Nội đang trên đường đến điểm dự thi đại học. Con trai ông Lâm dự thi tại Trường Đại học Thương Mại.
Nhận thấy thời gian đã quá gấp, Trung uý Trịnh Văn Hải ngay lập tức đã chở thí sinh Hải đến địa điểm dự thi. Hai đồng chí Hà và Đức tiếp tục ở lại giúp phụ huynh của em Hải sửa xe và làm nhiệm vụ phân luồng và chống ùn tắc tại đây.

Trước hành động của các chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6, bố con ông Lâm vô cùng cảm động nên sau khi kết thúc buổi thi 2 bố con đã có mặt trực tiếp tại trụ sở Đội CSGT số 6 để cám ơn các chiến sĩ cũng như gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trưởng phòng CSGT ĐB – ĐS.

Đây là một hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT đáng được ngợi khen.

