Hà Nội: Tết đến sớm với những "mảnh đời" ở trại phong Đá Bạc
Trong ngày 27, 28/01/2018, tại Trại phong Đá Bạc (TP Hà Nội) CLB Hành trình nhiệt huyết đã tổ chức chương trình “ Tết đến Trại Phong 2018-Trọn tình-Trọn nghĩa-Trọn yêu thương”.
Gắn kết yêu thương tại trại phong Đá Bạc
Hà Nội: Nỗi niềm của những mảnh đời bất hạnh còn sót lại tại trại phong Sóc Sơn
Ám ảnh những phận già cô đơn trong trại phong bỏ hoang ở Hà Nội
Tết Mậu Tuất 2018 đang đến gần, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều những "mảnh đời" không biết hương vị ngày Tết. Họ là các cụ già đang sống trong trại phong bị bỏ hoang (Trại phong Đá Bạc).
Họ sống mòn ngày này qua ngày khác trong một thế giới khép kín. Trong họ, thực sự mang khao khát được nghe một tiếng xe máy lướt qua, thèm một tiếng người từ bên ngoài xã hội.
Ngày Tết, họ mong có giò, bánh chưng, mong một bữa cơm đủ đầy duy nhất trong năm. Một lọ dầu gió hay đôi giày mới được tặng cũng đủ an ủi những đôi chân, đôi tay cùi cụt.
Kể từ ngày phát động “Tết đến Trại phong 2018”, chương trình đã diễn ra các hoạt đông gây quỹ sôi nổi và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các tổ chức, các tấm lòng hảo tâm.

Sau khoảng hai tuần triển khai phát động, 13h00 chiều ngày 27/1, chuyến xe mang tên “Tết đến Trại phong 2018” đã chính thức lăn bánh, cùng 30 tình nguyện. Những người trẻ hừng hực khí thế mang bên mình đủ đầy những yêu thương mà bao tấm lòng hảo tâm gửi gắm, đã sẵn sàng cho chặng hành trình cuối cùng của mình.
Một số hình ảnh của các hoạt động diễn ra xuyên suốt chương trình:















“Tết đến Trại phong 2018 ” đã chính thức khép lại chặng hành trình của mình, nhưng dư âm của nó thì vẫn luôn còn mãi. “Tết đến Trại phong 2018” sẽ là những hương vị ấm áp lắng đọng trong lòng những cụ già ở đây.


