Logo

Hà Nội: Nơi bà giáo già "gieo" niềm tin và hi vọng

Mẫn Nhi

Hơn 20 năm nay, những đứa trẻ tật nguyền lớp tình thương của cô Nguyễn Thị Côi (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn ngày ngày chăm chỉ đến lớp để nghe giảng. Chúng vẫn luôn gọi cô là mẹ bởi sự yêu thương vô bờ bến mà cô giáo dành cho đám trẻ. Nơi đây, không có tiếng trống trường rộn rã, không sự ồn ào náo nhiệt mà chỉ có sự đầm ấp, gần gũi bởi tình cảm thiêng liêng của cô và trò.

Tin Cùng Chuyên Mục

Tàu du lịch Huế - Phong Nha chính thức khởi hành ngày 28/8

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ ngày 28/8. Đây là sản phẩm du lịch đường sắt mới được công bố tại Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha diễn ra ngày 31/7.

Cà Mau: Chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ ngày càng nhanh, việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trở thành yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống y tế. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt tại Hội nghị khoa học "Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số" diễn ra ngày 1/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (phường An Xuyên).

Thiết kế và phát triển bởi

GPM