Hà Nội: Ngày 8/3 của người mù huyện Thanh Trì
Hội người mù huyện Thanh Trì tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, phát động cuộc thi "Kể chuyện người phụ nữ tôi yêu".
Nể phục chàng trai khiếm thị chụp được ảnh đăng báo
Cô giáo Tày “cõng” chữ cho trẻ em khiếm thính vùng cao
Hôm nay 8/3, Hội người mù huyện Thanh Trì tổ chức Lễ kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ, phát động cuộc thi "Kể chuyện người phụ nữ tôi yêu".
Chương trình được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây lắp Thiên Thai.

Tại chương trình, Hội đã trao gần 100 phần quà cho các hội viên nữ với tổng trị giá là 10 triệu đồng.
Về cuộc thi "Kể chuyện người phụ nữ tôi yêu", ông Trần Thế Đạt, Chủ tịch Hội người mù huyện Thanh trì cho biết đây là cuộc thi do Hội phát động, nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ khiếm thị, những người bị thiệt thòi vì đôi mắt không được như người bình thường.

Hội người mù huyện Thanh trì là một tổ chức Hội nổi bật trong hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động đoàn thể. Được biết, trong năm 2016, Hội đã cho 25 hộ gia đình hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh nhỏ, chăn nuôi trồng trọt với tổng thể số tiền 840 triệu đồng.
Hội người mù huyện Thanh Trì còn được biết đến bởi cơ sở xoa bóp do Hội tổ chức. Đến nay, cơ sở này vẫn duy trì hoạt động đều đặn, thu hút được nhiều lao động, với mức lương trung bình hàng tháng 1.2 triệu đồng.

Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em khiếm thị tại Hội người mù huyện Thanh Trì luôn được Hội quan tâm chăm sóc, đặc biệt như thăm hỏi khi ốm đau, sinh nở, trợ cấp đột suất khi gặp khó khăn.
Nhân dịp kỉ niệm ngày 8/3, bên cạnh việc liên hoan, tặng quà, Hội người mù huyện Thanh Trì còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, phổ biến kiến thức nhằm mục đích vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng.

