Hà Nội: Một người đàn ông bị nhóm người lạ đâm trọng thương tại khu trọ
Đang ở trong nhà, anh S. bị một nhóm người gọi ra ngoài sau đó hành hung và đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
Nam sinh lớp 10 bị đâm trọng thương ở cổng trường
Thanh niên mặc áo Grab bị tài xế xe buýt đâm trọng thương
Bình Dương: Bạn gái bị trêu ghẹo, cầm dao đâm trọng thương 2 người
Nhóm học sinh hỗn chiến, 1 người bị đâm trọng thương
Nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương trong đêm: Khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
Thấy hai người đi xe máy va quệt vào xe máy của mình và bị vỡ gương chiếu hậu, anh S. có đuổi theo để nói chuyện, sau đó nhóm người đi xe máy đã kéo người đến đâm anh S. trọng thương và hành hung vợ cùng mẹ vợ của anh này.
Vào tối ngày 8/5, tại một khu trọ trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ việc gây thương tích khiến một người đàn ông bị thương, cùng với đó vợ của người đàn ông này cùng mẹ vợ có ra can ngăn cũng bị nhóm người lạ hành hung.

Anh S. được đưa vào viện cấp cứu sau khi bị đâm (ảnh người nhà nạn nhân cung cấp).
Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 8/5, khi anh S. đang cho con ăn ở trong nhà thì có một xe máy đi qua va quệt vào xe của anh làm vỡ gương chiếu hậu. Thấy vậy, anh S. từ trong nhà chạy ra và đuổi theo chiếc xe máy để yêu cầu hai người đàn ông đi xe máy chịu trách nhiệm về việc làm vỡ gương xe của mình.
Đang điều trị tại bệnh viện 198, anh S. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về sự việc “Lúc đó tôi thấy hai người đàn ông va quệt vào xe của tôi làm vỡ gương tôi có đuổi theo để yêu cầu hai người này chịu trách nhiệm về việc làm vỡ gương. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, hai người đàn ông này đã bỏ đi và nói sẽ quay lại để giải quyết”, anh S. cho hay.
“Được một lúc sau, khi đó tôi đang ở trong nhà thì có một nhóm khoảng 3 người đàn ông tìm đến nhà tôi và gọi tôi ra ngoài, khi tôi ra ngoài bị thì một trong ba người lao vào hành hung tôi và dùng một vật nhọn đâm vào phần ngực trái của tôi”, anh S. trình bày trong đau đớn.

Anh S. bị đâm vào vùng ngực trái gây nguy hiểm đến tính mạng.
“Lúc đó, tôi có chạy ra một chỗ khác để tránh sự hành hung của nhóm người này và hô hào, mẹ vợ và vợ tôi cũng ra ngoài để can ngăn những nhóm này cũng đến hành hung sau đó bỏ đi”, anh S. cho hay.
Liên quan đến vụ việc này, người nhà của anh S. cho biết chúng tôi đã trình báo sự việc lên phía công an phường Xuân Phương, đồng thời có gọi điện theo số trực ban của Công an quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc khi xảy ra.
“Sáng nay, một số cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã đến làm việc với anh S., dù đang rất yếu nhưng anh S. cũng đã trình bày hết sự việc với lực lượng chức năng” chị gái của nạn nhân cho hay.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc











