Theo đó, ngày 8/6, anh Huy được người quen giới thiệu gặt thuê cho một số hộ dân tại khu vực đội 1, thôn Văn La (xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cách nhà khoảng 15km.
Đến khoảng 21h ngày 11/6, sau khi gặt xong, anh Huy điều khiển máy gặt tới nhà ông Nguyễn Văn Linh (người giới thiệu gặt thuê) tại địa chỉ trên gửi máy, đi ăn tối và nghỉ để sáng hôm sau làm việc tiếp.
![]() |
Chiếc máy gặt hư hỏng nặng sau khi bị đốt cháy. |
"Khoảng 3 giờ sáng ngày 12/6 khi tôi đang ngủ thì bác Linh đập cửa báo rằng máy gặt bị cháy, tôi cùng em trai và người dân ở đây đã dùng nước để khống chế đám cháy, sau khoảng 20 phút thì đám cháy đã được dập tắt. Nhận thấy chiếc máy gặt của tôi bị cháy là do có người cố tình phóng hỏa nên tôi có báo cho công an huyện Chương Mỹ về vụ việc trên", anh Huy cho biết.
Trao đối với PV Pháp luật Plus, người dân quanh khu vực chiếc máy gặt bị cháy phán đoán: "Do anh Huy là người từ nơi khác đến gặt nên có bị một số đối tượng xấu ganh ghét và phá hoại".
Anh Huy cho biết thêm: "Chiều ngày 11/6, khi đang gặt lúa ngoài cánh đồng thì có một người đàn ông lạ mặt, khoảng chừng 40 tuổi ra chửi bới và dọa nạt".
"Chiếc máy gặt là tài sản quý giá nhất của tôi và gia đình, mới vào đầu mùa vụ, đi gặt được 2 ngày mà giờ bị đốt thế này gia đình tôi không biết phải làm sao. Mong rằng cơ quan chức năng giúp đỡ tìm ra kẻ xấu cố tình hãm hại tôi để tôi có thể an tâm tiếp tục làm việc", anh Huy nói.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.
Tags: