Nắng nóng những ngày qua khiến người dân thủ đô luôn chỉ muốn tìm nơi trú ẩn, thế nhưng lực lượng CSGT vẫn trực chốt đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Đợt nắng nóng vừa qua được đánh giá là một đợt nắng nóng lịch sử trong nhiều năm qua khiến người dân Hà Nội chao đảo, ai đặt chân ra đường cũng chỉ muốn nhanh tìm nơi trú ẩn.
Giữa cái nắng thiêu đốt ấy, lực lượng CSGT (Công an TP Hà Nội) vẫn trực chốt hoàn thành nhiệm vụ trên các tuyến đường.
Ngày 6/6, lãnh đạo đội CSGT số 6 cùng đoàn thanh niên đã tổ chức xuống đường thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiễn sĩ đang trực chốt giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.
Thượng úy Trần Quang Chinh, đội phó đội CSGT số 6 có mặt tại ngã tư Phạm Hùng giao Hoàng Quốc Việt để tiếp thêm nước uống “hạ nhiệt” cho các cán bộ, chiến sĩ đang trực chốt tại đây.
|
Lãnh đạo đội CSGT số 6 xuống đường tiếp nước hạ nhiệt cho các chiến sĩ trực chốt. |
Trước sự khắc nghiệt của thời tiết, lãnh đạo Đội CSGT số 6 đã động viên tinh thần các chiến sĩ, mong các chiến sĩ luôn sẵn sàng để đáp ứng hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Thật may mắn là ngay chiều 6/6 trận mưa lớn kéo dài đã giúp hạ nhiệt thủ đô, phần nào bớt đi nỗi vất vả cho các chiến sĩ.