Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, giữa cái se lạnh đặc trưng của tiết trời miền Bắc, Hà Nội như bừng tỉnh trong sắc diện mới.
 |
| Sắc hoa, màu quả tạo nên không khí mới cho Hà Nội |
Khắp các ngõ phố, từ làng hoa truyền thống đến những phiên chợ trung tâm, hơi thở mùa xuân đã len lỏi, hòa quyện tạo nên một bức tranh Thủ đô đầy sống động và đậm đà bản sắc văn hóa.
 |
| Du khách nước ngoài trải nghiệm không gian Tết Hà Nội |
Dạo quanh các thủ phủ hoa của Hà Nội những ngày này, người ta dễ dàng cảm nhận được nhịp sống đang hối hả hơn bao giờ hết.
 |
| Chợ hoa truyền thống giữa phố phường hiện đại |
Tại vườn đào Nhật Tân, những gốc đào cổ thụ, đào bích, đào phai bắt đầu khoe sắc thắm, sẵn sàng theo chân người về làm đẹp cho mỗi ngôi nhà.
 |
| Sắc hoa ngập tràn |
Không chỉ có sắc hồng của đào, chợ hoa Tây Hồ hay chợ hoa Xuân phố cổ còn được tô điểm bởi sắc vàng rực rỡ của mai, của cúc và sắc đỏ thắm của những dải liễn đối, phong bao lì xì.
 |
| Tà áo dài thướt tha giữa rừng hoa |
Sự giao thoa giữa sắc màu thiên nhiên và không gian di sản đã tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa tràn đầy sức sống.
 |
| Những cuộc mặc cả càng làm cho không khí chợ hoa thêm sôi động |
Cái hay của Tết Hà Nội không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn ở hồn cốt được dệt nên bởi con người.
Không khí mua sắm tất bật nhưng không thiếu đi sự thong dong, thưởng lãm.
Những cuộc ngã giá hào hứng, những lời chúc tụng sớm hay đơn giản là tiếng gọi nhau í ới giữa dòng người ngược xuôi.
Tất cả hòa quyện tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng – nhịp điệu của những ngày giáp Tết, nơi giá trị tinh thần và nét đẹp cộng đồng được tôn vinh.
 |
| Một thoáng hoa bên hồ Tây. |
"Đi chợ hoa không chỉ là để mua một cành đào, nhành mai, mà là để tìm về cái phong vị Tết xưa, để hít hà cái không khí giao hòa của đất trời và cảm nhận tình người nồng ấm giữa lòng phố thị”, một người dân cho biết.
Giữa nhịp sống hiện đại, những không gian văn hóa này chính là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định sức sống bền bỉ của những nét đẹp truyền thống trong lòng người dân Thủ đô.
Xuân đã về thật gần, mang theo hy vọng và niềm vui rạng ngời trên mỗi nhành hoa, mỗi gương mặt người.