Gọi nhưng không thấy bố mở cửa, anh Đức leo vào trong nhà thì bàng hoàng phát hiện bố mình đã tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương.
Thông tin ban đầu cho biết, cụ ông Nguyễn Duy Cây (SN 1944, trú tại khu phố Liên Quan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) được người nhà phát hiện tử vong vào sáng ngày 3/9, tại nhà riêng ở khu phố Liên Quan.
Anh Nguyễn Minh Đức – con cả của ông Cây cho biết, sáng nay khoảng 7 giờ 30 phút, anh gọi điện cho bố thì không thấy trả lời. Sau đó, anh Đức đến ngôi nhà gọi ông Cây thì thấy nhà đóng cửa trong.
|
| Nhiều người dân bàng hoàng trước sự việc xảy ra. |
Nghi có chuyện chẳng lành, anh Đức leo vào trong nhà thì thấy bố của mình tử vong trên giường bên cạnh vũng máu. Ngay lập tức, anh Đức hô hoán bà con đến hỗ trợ và thông báo lực lượng chức năng địa phương.
Được biết, ông Cây đông con, nhưng các con đều ở xa, có anh Đức là ở gần, nhưng lâu nay không ở cùng ông Cây.
“Tôi mới về ở với ông được khoảng chục ngày nay, tối qua tôi về bên nhà tôi cách đây vài trăm mét. Đến sáng nay gọi cho bố nhưng không thấy ông trả lời. Khi vào trong nhà thì thấy sự việc đau lòng trên”, anh Đức kể lại.
Sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của ông Cây.
Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Mạnh Quân - Chủ tịch UBND thị trấn Liên Quan cho biết, đã nhận được thông tin vụ việc vào lúc 7h30 phút sáng nay. “Thông tin ban đầu thì ông Cây chết với thương tích trên người”.
“Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Công an thị trấn đến phối hợp với Công an cấp trên bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra”, ông Quân cho biết thêm.
Hiện nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Cây đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.