Hà Nội: Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT CATP Hà Nội lan tỏa gương người tốt việc tốt
Hà Nội - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) đã trao trả lại tài sản cho người dân rơi trên đường.
Khoảng 16h15 ngày 22-12, trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội), Đại úy Nguyễn Minh Thắng và Đại uý Lê Thanh Bình, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện một chiếc ví của một người dân rơi trên đường.
Khi 2 cảnh sát giao thông tiếp cận nhặt chiếc ví lên thì người đàn ông điều khiển xe máy đã chạy vọt đi theo hướng về Cửa Nam. Qua kiểm đếm ban đầu, ngoài một số tiền lớn trong ví còn có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ATM… mang tên Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1956 ở 93 Cầu Đông, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhờ công an phường liên hệ với gia đình, 30 phút sau (16h45 cùng ngày 22-12) bác Nguyễn Văn Tâm đã quay lại chốt công tác xác nhận việc bị rơi ví. Về số tiền trong ví, bác Tâm cho biết đó là tiền lương hưu vừa lĩnh về.

Cán bộ Đội CSGT số 2 bàn giao ví lại cho người đánh rơi. Ảnh: NVCC
Bác Nguyễn Văn Tâm cho biết, do mải đi tập thể dục nên khi đi xe máy qua ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ bị rơi ví lúc nào không biết. Sau khi được gia đình gọi điện thông báo về việc bị rơi ví bác Tâm đã vô cùng phấn khởi và chủ động quay lại gặp cảnh sát giao thông làm thủ tục nhận lại tài sản đánh rơi.
Sau khi báo cáo đơn vị, tiến hành mời nhân chứng chứng kiến vụ việc, tổ công tác đã bàn giao lại tài sản đã mất cho bác Nguyễn Văn Tâm ngay tại chốt trực.
Đây là một hành động vô cùng ý nghĩa của cán bộ đội CSGT số 2 - Phòng CSGT CATP Hà Nội góp phần lan tỏa gương người tốt việc tốt đến toàn thể lực lượng CSGT nói riêng và CAND nói chung trong cả nước.



