Hà Nội: Độc đáo những con đường đầy màu sắc nghệ thuật Graffiti
Những con đường “thô kệch” được tô điểm bằng những bức tranh nghệ thuật Graffiti từ những nghệ sĩ đường phố trở nên sống động hơn.
Tại đường Tây Hồ - TP Hà Nội người dân đã sử dụng tôn làm hàng rào chắn thay cho những bức tường. Đây cũng là nơi để cho những “nghệ sĩ đường phố” có nơi để thỏa sức sáng tạo những đam mê nghệ thuật của mình.


Trên dọc tuyến đường Quảng An- Quảng Khánh là những bức vẽ Graffiti nguệch ngoạc, lem luốc hay một số họa tiết mang những nội dung, hình ảnh thiếu lành mạnh, gây phản cảm, mất mỹ quan đường phố.


Qua những tuyến đường, con hẻm dọc phố Yên Phụ, người dân ở đây cho biết, cách đây khoảng một thời gian, có một nhóm bạn trẻ đam mê nghệ thuật đường phố đến đây dùng sơn để xịt, tạo thành những bức tranh như này.
Ban đầu họ cũng phản đối vì sợ... vẽ bậy, bôi bẩn bức tường, nhưng sau đó lại khá vui vì con hẻm đã trở nên sáng sủa hơn nhờ những nét vẻ đầy tinh nghịch mà không kém phần đẹp mắt.







