Hà Nội: Công an phường Kiến Hưng kịp thời đưa hai cháu nhỏ vùng cao bị lạc về với gia đình
Hai cháu bé từ Lào Cai bắt xe khách về Hà Nội để tìm việc làm những không may bị lạc đã được các cán bộ Công an phường Kiến Hưng phát hiện và bố trí đưa về nhà an toàn.
Theo nội dung sự việc, vào khoảng 18h cùng ngày, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Kiến Hưng tiếp nhận hai cháu nhỏ có dáng người gầy, biểu hiện hoang mang, mệt mỏi khi đang đi bộ lang thang tại khu vực ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn.
Ngay sau đó, cán bộ Công an phường đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, đồng thời chăm lo ăn uống để bảo đảm sức khỏe cho các cháu.

Qua trao đổi, cháu G.M.T. (sinh năm 2009) cho biết cùng em là C.T.D. (sinh năm 2010), đều là người dân tộc H’Mông, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Hai cháu tự bắt xe từ Lào Cai xuống Hà Nội với mong muốn tìm việc làm. Tuy nhiên, do không có công việc ổn định, các cháu rơi vào cảnh lang thang, không có tiền mua thức ăn cũng như vé xe để trở về nhà.
Trước tình hình trên, Công an phường Kiến Hưng đã khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ với chính quyền địa phương và gia đình để phối hợp hỗ trợ, đưa hai cháu trở về quê an toàn.
Sau khi kết nối được với Công an địa phương, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hành trình trở về, cán bộ Công an phường đã trực tiếp đưa các cháu ra xe, dặn dò cẩn thận trước khi lên đường, đồng thời gửi tặng các cháu những phần quà nhỏ, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm.
Đến khoảng 20h ngày 31/3/2026, với sự phối hợp, hỗ trợ của Công an địa phương, hai cháu đã trở về gia đình an toàn.











