Hà Nội: Chiến sỹ đội CSGT số 7 tiếp tục gây ấn tượng tốt đẹp
Thêm những ấn tượng tốt đẹp từ các chiến sỹ đội CSGT số 7 - CATP Hà Nội trong mắt nhân dân
Vào khoảng 17h chiều ngày 6/12, trong khi làm nhiệm vụ hướng dẫn chỉ huy giao thông tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám, Đại úy Phùng Thế An và Thượng úy Nguyễn Văn Đoàn – Cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 – Phòng CSGT – CATP Hà Nội đã nhặt được một chiếc ví màu đen do người dân đánh rơi.
Qua kiểm tra sơ bộ bên trong có hơn 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của anh Phạm Kim Độ trú tại phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm. Khẩn trương xác minh qua công an phường Cầu Diễn, tổ công tác đã liên lạc được với anh Độ và lúc này anh Độ cũng mới biết mình đã bị rơi mất ví.
Nhận lại tài sản từ tay các chiến sĩ CSGT đội 7, anh Độ rất xúc động với tinh thần trách nhiệm của hai đồng chí CSGT. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay nếu không có giấy tờ tùy thân thì mọi công việc trong cuộc sống của anh đều bị ảnh hưởng lớn, việc làm lại giấy tờ cũng là cả một quá trình mất nhiều thời gian và công sức.

Chiến sỹ CSGT Đội 7 trao trả ví cho người dân. Ảnh NVCC
Bày tỏ sự cảm kích, anh Độ đã viết thư cảm ơn tới Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT CATP Hà Nội nói chung cũng như Đại úy An và Thượng úy Đoàn nói riêng đã luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn đúng theo khẩu hiệu chiến sỹ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
Với hành động này, một lần nữa lực lượng CSGT đội 7 nói riêng và Hà Nội nói chung lại một lần nữa gây ấn tượng thực sự tốt đẹp trong mắt nhân dân.
Trước đó, vào tháng 10/2021, Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cũng đã có hành động hết sức ý nghĩa và gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế khi đã trả lại tài sản bị đánh rơi trên đường khi tham gia giao thông cho một công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.


