Hà Nội: Chiến sỹ CSGT đưa cụ ông lạc đường về nhà
Chiến sỹ CSGT vừa giúp đỡ tận tình cụ già gần 90 tuổi, không còn minh mẫn lạc đường tìm người thân.
Gặp gỡ nữ Thượng sỹ Cảnh sát giao thông 9x xinh đẹp
Đăk Nông: Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông được quyền xử phạt không lập biên bản
TP HCM: Thanh niên lái xe tông gãy chân cảnh sát giao thông
Sự việc xảy khoảng19h ngày 5/12, khi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút Tam Trinh - Lĩnh Nam, Thượng uý Trần Mạnh Quyết, Đội CSGT số 14 phát hiện một cụ già bị lạc giữa phố đông với dáng điệu mệt mỏi.
Vào thời điểm trên, khi đang đứng trên bục giao thông thì thượng úy Quyết phát hiện một cụ ông đi lẫn vào dòng người đông đúc trông rất mệt mỏi, nên đã đưa cụ về chốt.

Sau khi được cho ăn uống lại sức, cụ ông vẫn có biểu hiện lẫn không nhớ được tên tuổi và địa chỉ nhà.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Thượng uý Quyết đã xác định được ở khu vực ngõ 364 Minh Khai, Vĩnh Tuy cách khu vực chốt gần 2km có một cụ già bị lạc cách đó 4h, gia đình đang đi tìm.
Ngay sau khi xác định chính xác thông tin, được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, Thượng uý Quyết đã trực tiếp đưa cụ ông về nhà riêng ở 19 ngõ 364 Minh Khai. Nhận đựoc tin, con cháu cụ đã vô cùng cảm động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thượng uý Quyết và những chiến sĩ CAND.
Thay mặt gia đình, bác Lê Văn Huệ (SN 1966) cho biết, vào 15h cùng ngày do sơ ý cụ Lê Văn Toàn (SN 1928 gần 90 tuổi) đã bỏ nhà đi chơi đâu không rõ.
Do tuổi cao, không còn minh mẫn nên cụ Toàn không nhớ đường về. Trong lúc gia đình hoang mang đi tìm cụ thì nhận được thông báo CSGT đã giúp đỡ và đưa cụ về đoàn viên.











