Hà Nội: Cháy 1 căn nhà ở phố cổ, nhiều người hoảng loạn
Khi ngọn lửa bùng phát từ căn gác ba của ngôi nhà số 48 phố Hàng Than, nhiều người hoảng hốt tháo chạy.
Đồng Nai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người tử vong
Cháy Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Điện Biên, thiệt hại gần 6 tỷ đồng
Điểm báo ngày 14/6/2016: Cháy nhà phơi ra nhiều chuyện
Nghệ An: Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người trong 1 gia đình thương vong
TP Hồ Chí Minh: Đùng xăng đốt chết người rồi hô cháy nhà
Theo đó, vào hồi 9h sáng nay (29/6), người dân quanh khu vực phố Hàng Than (Hoàn Kiếm – Hà Nội) hoảng hốt bởi khói đen bốc ra từ căn gác 3 của ngôi nhà số 48.


Một nhân chứng cho biết, tôi đang trên đường đi chợ về thì ngửi thấy mùi khét lẹt, sau đó là tiếng nổ tí tách và khói bốc lên từ căn nhà trên. “Tôi đang bán hàng nước gần đó thì thấy mọi người hô hoán náo loạn, chạy ra xem thì thấy khói bốc ra từ tầng 3 của ngôi nhà. Lúc xảy ra cháy, rất nhiều người đang sinh sống tại căn nhà đã tháo chạy ra ngoài” – chị Minh, bán nước gần đó cho biết.

Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Plus, căn nhà số 48 là một căn nhà xây dựng theo kiến trúc Pháp, với chiều cao 5 tầng, tầng 1 được xử dụng kinh doanh cho việc bán thuốc Tây. Cách đó không xa là trụ sở của Công an phường Nguyễn Trung Trực.
Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời dùng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Lực lượng PCCC cũng điều xe cứu hỏa đến để khống chế ngọn lửa.
Đến 9h30 phút, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.











