Hà Nội: Cán bộ Đội CSGT số 4 giúp đỡ cụ bà 84 tuổi bị lạc đường trở về nhà
Phát hiện một cụ bà có dấu hiệu mệt mỏi trên vỉa hè, các cán bộ CSGT đường bộ số 4 đã tiếp cận, hỏi thăm và tìm người thân cho cụ.
CSGT Công an tỉnh Phú Thọ nhanh trí dùng xe chuyên dụng cấp cứu kịp thời người đàn ông bị đột quỵ
Lai Châu: Phạt 7,5 triệu đồng đối với cô gái xúc phạm CSGT trên Facebook
Lực lượng CSGT cần chuyển trạng thái từ "kiểm soát", sang giúp đỡ người dân
CSGT Đồng Nai lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết
Chiều 17/2, Phòng CSGT, Công an Hà Nội thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 vừa giúp đỡ, đưa một cụ bà 84 tuổi bị đi lạc trở về gia đình an toàn.
Theo đó, khoảng 11h35 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Mai Động, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, phát hiện một cụ bà đang chống gậy trên vỉa hè, có dáng điệu mệt mỏi, nên các cán bộ CSGT đã chủ động tiếp cận, đưa cụ bà vào chốt nghỉ ngơi.

Cụ Đông được các cán bộ CSGT đường bộ số 4 giúp đỡ.
Qua tìm hiểu được biết, cụ bà đi lạc đường khỏi nhà và không nhớ rõ địa chỉ.
Sau đó, Đại úy Trương Quang Sơn, cán bộ tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy, đưa cụ bà về đơn vị ăn uống, nghỉ ngơi.
Tại đây, cụ bà trình ra 1 thẻ học sinh mang tên Nguyễn Sơn Hà (cụ bà nói rằng đây là tên của chồng mình đã mất) và thẻ hội viên Hội Người cao tuổi phường Kim Liên, quận Đống Đa, tên là Mai Thị Đông (SN 1940).
Từ những thông tin trên, Đội CSGT đường bộ số 4 đã liên hệ với Công an phường Kim Liên tìm người thân cho cụ.

Anh Tùng vui mừng khi đến trụ sở Đội CSGT số 4 đón mẹ mình về nhà.
Đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Tùng (ở khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) đã tới trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4 tìm mẹ.
Tại đơn vị, anh Tùng cho biết, do tuổi cao trí nhớ kém nên mẹ anh đã bị đi lạc khi gia đình đi vắng.
Trong lúc hoang mang đi tìm mẹ khắp nơi, anh nhận được điện thoại từ cảnh sát khu vực thông báo tình hình.
Đón được mẹ về, anh Tùng bày tỏ lòng biết ơn với sự tận tụy, trách nhiệm của các chiến sĩ CSGT nói riêng và Công an Thủ đô nói chung, luôn vì nhân dân phục vụ.

