Hà Nội: Các bến xe vắng lặng lạ thường ngày đầu nghỉ lễ
Không còn tình trạng ùn ứ, chen chúc nhau để về quê nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hôm nay, Hà Nội nhiều bến xe ở Hà Nội trở nên vắng lặng lạ thường...
Bến xe kẹt cứng, người dân vạ vật đợi xe về nghỉ lễ
Nhóm giang hồ bảo kê tại bến xe Mỹ Đình lĩnh 174 tháng tù
Hàng triệu du khách thập phương nhớ về ngày Giỗ Tổ
Trái ngược với những gì xảy ra ngày hôm qua, khi tình trạng người lao động trên địa bàn thành phố đổ xô đến các bến xe để về quê nhân dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hôm nay 26/4, cũng là ngày đầu trong đợt nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp, không khí vắng lặng hơn hẳn.
Ghi nhận của phóng viên Pháp Luật Plus tại một số bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, mặc dù đã là giờ cao điểm nhưng tình trạng ùn ứ không có, các quầy bán vé thưa thớt người, việc lên xe về quê của người dân còn thoải mái hơn cả những ngày thường.


Các chủ nhà xe ở đây cho hay, do đợt nghỉ này, người dân đã lựa chọn nhiều phương tiện khác nhau để di chuyển hơn như tàu hỏa, máy bay, hiện tại ở bến xe chỉ có những xe chạy tuyến ngắn là đông hơn một chút, còn xe đường dài thì vắng khách.


Tại bến xe Yên Nghĩa - một bến xe quy mô lớn của thành phố, được đầu tư khang trang nhưng cũng không tránh khỏi tình cảnh hắt hiu bóng khách ngày hôm nay.



Theo ghi nhận, tình trạng "xé rào" vào bến xe vẫn diễn ra, một số hành khách bất chấp yêu cầu của nhân viên bảo vệ, vẫn vượt vào bến xe mà không mua vé tại quầy bán vé. Với hành động này sẽ gây nguy hiểm, thiệt thòi cho hành khách đi xe, đặc biệt là việc bảo hiểm thân thể nếu có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

