Tiếng thất thanh hô hoán vang lên làm cho hàng chục hộ dân choàng tỉnh, sau đó nhiều người hốt hoảng khi thấy ngọn lửa đang bùng bùng cháy ở cửa nhà.
“Cứu tôi với, cứu chúng tôi với…..cháy rồi…chúng đốt nhà tôi rồi….” Tiếng thất thanh hô hoán vang lên làm cho hàng chục hộ dân trong ngõ thuộc đội 4, thôn Phú Liễn (xã Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội) choàng tỉnh. Khi tìm đến nơi phát ra tiếng hô hoán đang cháy đang bùng bùng bén vào cửa nhà.
Ném bom xăng phóng hỏa, đốt nhà lúc nửa đêm
Sáng nay (23/2), phản ánh với phóng viên Phapluatplus.vn, anh Trần Văn Lễ, trú tại thôn Phú Liễn - xã Hợp Tiến - huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 00h 10 phút rạng sáng nay, khi gia đình anh đang ngủ thì giật mình bởi tiếng gạch, đá ném vào nhà. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi mọi người trong nhà tỉnh giấc thì phát hiện ngọn lửa đã bùng cháy ở cửa nhà mình.
“Tôi mở cửa ra xem thì phát hiện cửa nhà mình đang bén lửa. Tôi vội chạy ngược vào trong vơ vội chiếc chăn ra và trùm lên ngọn lửa. Được một lúc thì bà con hàng xóm chạy sang giúp tôi dập, ngọn lửa không cháy lan vào trong” - anh Lê hoang mang nhớ lại.
|
Chiếc chăn dùng làm “bình cứu hỏa” bị cháy xém. |
Theo những người hàng xóm nhà anh Lê, khi họ đang ngủ say thì nghe thấy tiếng xe máy chạy qua, sau đó là tiếng chó cắn dữ dội. Tiếp theo đó là tiếng la thất thanh phát ra từ nhà anh Lê “Cứu nhà tôi với, cháy rồi, cháy rồi…”.
“Tôi mở cửa ra xem có chuyện gì thì thấy loáng thoáng mấy người từ trong sân nhà anh Lê chạy ra, họ rồ ga xe máy và chạy mất dạng”, một người hàng xóm của gia đình anh Lê cho biết.
“Ngọn lửa bốc lên từ trên hiên nhà, trên cửa. Chúng tôi phải dùng chăn để phủ lên đám cháy. Mùi xăng bốc lên khét lẹt. Khi dập tắt được đám cháy chúng tôi mới phát hiện ra kẻ nào đó đã dùng "bom xăng" để ném vào nhà anh Lê” - anh T, một người hàng xóm cho biết.
Theo ghi nhận của phóng viên, cánh cửa chính diện nhà anh Lê bị lửa bén cháy, khói ám cao lên tận mái nhà. Phía dưới nền là mảnh chai vỡ vụn và chiếc chăn dùng để cứu hỏa cháy nham nhở.
|
Cửa chính bị cháy xem bởi các đối tượng lạ ném bom xăng vào đốt. |
Được biết, gia đình anh Lê làm việc và sinh sống ngoài Hà Nội, trước hôm xảy ra sự việc anh đưa gia đình về ăn giỗ và nghỉ ngơi lại nhà để hôm sau mới trở ra để đi làm.
Từng bị dọa giết?
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Ngọc (vợ anh Lê) cho biết, vợ chồng chị có mướn chị L. Th. H. ra làm mướn cho vợ chồng chị ngoài Hà Nội. Chị H. giúp việc nhà còn chồng chị là anh Ph. đi làm công cho gia đình chị.
“Cả hai vợ chồng H. đều vất vả, không công ăn việc làm, lại anh em họ hàng trong gia đình một năm trước mẹ đẻ của H. có sang nói với vợ chồng tôi là cho cháu đi làm cùng. Vừa thương, vừa cần người làm nên vợ chồng tôi đã nhận vào làm giúp việc, còn Ph. thì đi làm công cho chồng tôi”.
|
Cửa chính bị cháy xem bởi các đối tượng lạ ném bom xăng vào đốt. |
Theo chị Ngọc thì sau một năm làm việc, thấy hai cháu ngoan ngoãn và tận tình làm việc, vợ chồng anh Lê, chị Ngọc đã quyết định nâng lương cho cả hai vợ chồng H. “Sau nghỉ tết, mọi công việc trở lại bình thường. Nhưng khi vợ chồng tôi đang đi công tác thì H. gọi điện thông báo không làm nữa và về quê. Tôi đã động viên và nói H. chờ vợ chồng tôi về đã rồi hãy về quê, nhưng H. không nghe, và tự ý bỏ về. Bỏ mặc cho con tôi không ai đưa, đón đi học” – chị Ngọc cho biết.
Đến ngày 19/2, khi có công việc về quê ăn giỗ, vợ chồng chị Ngọc, anh Lê có sang nhà gặp H. để hỏi lý do vì sao nghỉ việc và mong muốn cháu trở lại làm, nhưng H. tránh mặt. Mẹ H. ở nhà nhưng đã không tiếp chuyện mà còn liên tục có hành vi chửi bới, to tiếng.
Theo anh Lê, khoảng 2h đêm ngày 19/2, L. T. A. là em trai của H. đã gọi điện cho anh Lê chửi bới, đe dọa. Không dừng lại ở đó, T. A. cùng với 3 đối tượng khác đã dùng gạch, đá ném vào nhà khiến cho một số đồ vật trong gia đình bị hư hỏng. “Trước khi rời đi, chúng còn dọa sẽ giết từng người một nếu ai dám tố cáo chúng” - Anh Lê cho biết.
Liên quan đến sự việc, phóng viên Phapluatplus.vn đã trao đổi với ông Tô Đăng Khôi, Phó Trưởng Công an xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông Khôi xác nhận, khoảng đêm 22/2 trên địa bàn xã có xảy ra sự việc trên. Do đêm tối, nên khi phát hiện bị ném bom xăng vào nhà, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát nên không ai nhìn thấy mặt chúng.
“Thủ đoạn của các đối tượng rất manh động, theo thông tin nắm được thì họ đã dùng xăng bỏ vào hai vỏ chai bia châm lửa và ném vào nhà anh Lê. Rất may là người dân phát hiện kịp thời và dập tắt được đám cháy. Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện tương tự trên địa bàn. Hiện chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện để kịp thời có mặt điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an xã Hợp Tiến cho biết.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin!