Hà Nội: Bất chấp trời mưa, cột điện vẫn bốc cháy ngùn ngụt
Dù ngoài trời mưa rất to, nhưng cột điện đối diện số nhà 8, phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn cháy ngùn ngụt, khiến nhiều người hoảng hốt.
Hà Nội: CSGT Đội 1 giải cứu hai cháu bé bị lạc giữa dòng xe lao ầm ầm trên phố
Hà Nội: Thêm một cựu chiến binh bị đánh nhập viện ở giữa đường
Hà Nội: Làm quen qua mạng xã hội, thiếu nữ bị đưa vào nhà nghỉ hãm hại
Hà Nội: Xác định danh tính người lái xe máy bằng chân đi vào đường BRT
Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 12/5, tại cột điện đối diện số nhà 8, phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Vào khoảng thời gian trên, cột điện bất ngờ bốc cháy khiến mọi người vô cùng hoảng hốt, toàn bộ khu dân cư mất điện.

Ông P.P.T (chủ nhà số 8, phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Lúc đó, trời đang mưa to lắm. Tôi ngồi trong nhà bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra thấy cột điện khói um. Đầu tiên nổ ít, sau ít phút nổ bùm bùm như pháo. Chúng tôi hô hoán nhau rồi lấy bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không kịp".
Cũng theo ông T. cho biết, ngay sau đó, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội có mặt phun nuớc dập lửa.

Đám cháy được khống chế, tuy nhiên, toàn bộ công tơ điện đã bị cháy, khu phố Vọng bị mất điện hoàn toàn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.











