Người mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là bà Ngô Thị Ngoan, sinh năm 1938, trú tại thôn Tiên Lý 2- xã Đồn Xá- huyện Bình Lục- tỉnh Hà Nam. Ngay từ khi mới chào đời, bà đã mang trong mình căn bệnh teo cơ quái ác và rồi khi đã ở tuổi 77, bà vẫn phải sống một mình trong căn nhà nhỏ, cũ kĩ và dột nát.
Người đàn bà có số phận bất hạnh
Tìm đến thôn Tiên Lý 2, hỏi thăm nhà bà Ngoan bị “teo chân” ai cũng biết và chỉ dẫn đường nhiệt tình. Khi đến nhà bà, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, xiêu vẹo không có cổng và trước mặt là một vườn chuối còi cọc, xơ xác.
Bước chân vào trong nhà, là hình ảnh của một cụ bà có thân hình nhỏ bé, chân tay teo tóp đang ngồi một mình ở góc giường.
|
Thân hình nhỏ bé và chân tay teo tóp của bà Ngoan. |
Khi chúng tôi, giới thiệu là các phóng viên muốn đến tìm hiểu và viết về hoàn cảnh của bà thì bà bảo: “Các cháu đã quan tâm và đến hỏi thăm tôi như thế này là tốt lắm rồi, chứ hoàn cảnh của tôi có gì đáng để viết lên báo đâu. Tôi sống thế này đã hơn 60 năm cũng quen rồi" - bà rưng rưng nước mắt.
Trò chuyện với chúng tôi, bà nghẹn ngào kể: “ Được sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bà là em gái út và cũng là người có số phận bất hạnh nhất. Ngay từ khi mới sinh ra, đôi chân của bà đã bị khiếm khuyết và càng ngày càng teo dần lại. Hai đôi bàn tay thì cứ quắp vào mà không thể duỗi thẳng như người bình thường. Thân hình thì gầy gò và ốm yếu.”
Bố mẹ mất sớm, người anh cả bị bệnh tâm thần và cũng ra đi từ khi còn rất trẻ. Người anh thứ hai lập gia đình và ra sống riêng. Từ lúc đó đến giờ, chỉ còn lại mỗi mình bà sống đơn độc trong căn nhà nhỏ cũ nát.
Với thân hình nhỏ bé chưa đến 20kg, chân tay thì teo tóp nhưng mọi sinh hoạt hằng ngày, bà đều tự tay làm hết, từ nấu ăn cho đến tắm giặt và phơi quần áo. Bà bảo với chúng tôi: “Tôi đã bị như thế rồi, coi như số phận bất hạnh đi, biết làm thế nào được cho nên vẫn cứ phải sống thôi. Ông trời cho mình sống ngày nào thì hay ngày ấy…”.
Sống trong căn nhà cũ nát
Nhìn quanh căn nhà nhỏ liêu xiêu của bà, chúng tôi quan sát thấy chẳng có thứ gì đáng giá cả, chỉ có một ít rổ, giá treo lủng lẳng mỗi chỗ một cái, vài ba chiếc thùng xốp bà dùng để đựng quần áo mùa đông, chiếc chum nhỏ hứng nước mưa dùng hàng ngày và một chiếc kiềng nhỏ để đun bếp.
|
Bà Ngoan sống cô độc trong căn nhà đất cũ nát. |
Bà tâm sự với chúng tôi: “ Đấy, cái đợt có cơn bão số 9 năm ngoái, gió bão to đùng làm đổ cả tường nhà, may mà nó không rơi vào người tôi, chứ không thì cũng chết toi rồi ấy chứ,”
Gần 60 năm sống cô quạnh một mình trong căn nhà nhỏ cũ nát như vậy là cả một quãng thời gian đầy tủi hờn. Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng người đàn bà bất hạnh như bà vẫn chưa ngày nào được hưởng trọn vẹn tuổi già và có được niềm vui bên con cháu.
|
Bà Ngoan luôn mơ ước có được một mái ấm gia đình. |
Mỗi khi trái gió, trở trời toàn thân đau buốt ê ẩm bà chẳng phải biết phải kêu ai, gọi ai, chân tay thì cứ cứng lại, không thể duỗi ra. Nhiều khi nghĩ tủi quá chỉ muốn chết quách đi cho nó đỡ khổ cái thân già này- bà Ngoan nức nở trong những giọt nước mắt.
Nhìn thấy hoàn cảnh éo le của bà, nhiều lúc bà con hàng xóm trong làng cũng thương tình sang giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào, bởi vì mọi người ai nấy cũng đều phải lo cho cuộc sống riêng của mình.
|
Bữa trưa của bà là bát mì tôm nấu với rau bên chiếc bếp đơn sơ |
Về phía gia đình, khi chúng tôi hỏi thì bà cho hay: “Thỉnh thoảng cứ mấy ngày lại có đứa cháu gái là con của người anh trai thứ hai mang cơm sang và ngồi chơi với bà nhưng khổ nỗi nó lại bị câm, cứ ú a, ú ớ- nghĩ mà cười ra nước mắt”.
Ông Nguyễn Văn Léo - Trưởng thôn Tiên Lý 2 cho chúng tôi biết: “Hoàn cảnh của bà Ngoan là một trong những những hoàn cảnh éo le và khó khăn nhất không chỉ ở thôn mà còn ở cả xã Đồn Xá này. Người thì bị tàn tật, lại sống một mình trong căn nhà dột nát, anh em họ hàng thì đều túng thiếu, vất vả nên cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều.”
|
Ngôi nhà nhỏ dột nát và cũ kĩ- nơi bà Ngoan đang sinh sống |
Khi được hỏi về chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Léo nói: “Hàng tháng, bà Ngoan vẫn nhận được đầy đủ số tiền trợ cấp cho người tàn tật là 270.000 đồng. Ngoài ra, mỗi dịp lễ, tết thì các tổ chức chính trị trong thôn cũng ủng hộ bà ít gạo và đường sữa để bà ăn Tết.
Vì địa phương còn nghèo nên cũng chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ như vậy thôi. Qua đây, tôi cũng muốn các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện quan tâm và giúp đỡ để bà vơi bớt phần nào nỗi cô quạnh nơi tuổi già.
Mọi ủng hộ, giúp đỡ xin vui lòng gửi đến địa chỉ:
1. Bà Ngô Thị Ngoan, thôn Tiên Lý 2 - xã Đồn Xá - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam
2. Chuyên mục Nhịp cầu Plus của báo Phapluatplus.vn (tòa soạn số 6/47/12 Đào Tấn - Ba Đình - Hà Nội). Tên tài khoản: Báo Pháp luật Việt Nam
Số tài khoản: 0861100693009 Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.