Hàng ngàn ước nguyện về cuộc sống bình yên, an lành cho gia đình cũng như lòng thành kính đối với các bậc tổ tiên được viết lên những cánh hoa đăng thả trôi tại hồ Chùa Bầu nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu.
Vào tối ngày 17/8 (tức rằm tháng 7 ÂL), ngay từ rất sớm hàng ngàn phật tử và người dân đã tụ hội tại Chùa Bầu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, bày tỏ lòng thành kính đến cội nguồn, tổ tiên, công ơn cha mẹ và cầu bình an.
Ngay từ đầu giờ tối, người dân đổ về chùa đã rất đông. Mỗi người trên tay đều có một chiếc hoa đăng bên trong có ghi lại những điều mong ước. Trước khi di chuyển ra hồ Chùa Bầu để thả hoa đăng thì mọi người cùng với hoa đăng vừa được thắp lên của mình sẽ đứng trước lư hương đặt tại sân chùa để làm lễ.
|
Hồ Chùa Bầu lung linh sắc hoa đăng. |
Anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) cho biết: Cứ đến rằm tháng 7, anh đều đến chùa để cầu nguyện, những điều ước nguyện anh viết lên cánh hoa đăng, cầu mong bình an cho vợ con và để cho linh hồn của cha mẹ anh dưới suối vàng được an lòng.
Bà Lê Thị Triện (70 tuổi, sống gần hồ Chùa Bầu) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng thả hoa đăng vào ngày này. Tôi thả hoa đăng để cầu mong những điều không may mắn trôi đi, những điều tốt đẹp ở lại".
Đến khoảng 20h, khuôn viên chùa chật cứng người. Trên tay, ai cũng có chiếc đèn hoa đăng với nhiều mong ước gửi gắm vào đó. Tuy đông, nhưng mọi người cầm hoa đăng di chuyển trật tự ra phía bờ hồ ngay trước chùa để thả theo dòng nước.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Phapluatplus.vn ghi nhận được:
|
Hoa đăng trước khi thả trôi phải được làm lễ trước chùa. |
|
Mỗi người một ước nguyện, mỗi hoa đăng tương ứng với tên một người được viết trên đó. |
|
Các thanh nữ chụp ảnh lưu niệm cùng hoa đăng. |
|
Thắp sáng hoa đăng. |
|
Thả trôi hoa đăng dưới dòng nước, ước nguyện những điều tốt đẹp nhất. |
|
Sau khi thả hoa đăng, mọi người cùng nhau dùng tay đẩy hoa đăng trôi ra xa, tránh tụ lại một nơi. Nhiều người cho rằng, hoa đăng càng lâu tắt, ước mong của họ sẽ thành hiện thực. |
|
Khung cảnh hữu tình trong đêm Vu Lan. |
|
Chùa Bầu soi mình dưới bóng hồ lung linh, huyền ảo. |
|
Hoa đăng dạt đi khắp các góc hồ. |
|
Lung linh trong sắc hoa đăng. |
|
Hoa đăng túm tụm thành từng đám và trôi dần về góc hồ đến khi tắt nến. |