Chỉ cần pha một ấm trà từ nước giếng khoan, sau đó lấy một chén chè đổ từ từ xuống cốc nước lọc được lấy từ bể chứa thì ngay lập tức cốc nước lọc chuyển thành màu tím than, sủi bọt và có mùi tanh nồng.
Tiếp chúng tôi, ông Bùi Văn Thiết, phó Trưởng thôn Yên Lão kể: “ Trước đây chưa biết nguồn nước bị ô nhiễm thì cũng vô tư sử dụng nước giếng khoan. Ai ngờ đâu khi nấu cơm thì cơm chín lại có màu vàng, rau muống luộc thì rớt rợt, nước đen ngòm, ngang phè nên chẳng ai dám ăn nữa".
|
Bể nước lọc nước giếng khoan nhà anh Thiết sủi bọt, có váng màu vàng khè |
Và để chứng minh cho chúng tôi thấy, ông Thiết dẫn chúng tôi lên tầng 2 của ngôi nhà múc lấy một cốc nước giếng khoan được lọc ở bể chứa. Rồi anh từ từ đổ vài giọt nước chè vào trong cốc. Nước chè nhỏ đến đâu thì nước biến màu đến đấy, chỉ sau vài giây toàn bộ nước trong cốc chuyển sang màu tím than, có váng ga sủi lên mặt nước, có mùi tanh nồng rất khó chịu.
|
Cận cảnh cốc nước bị chuyển màu sau thí nghiệm nhỏ của anh Thiết |
Ông Thiết cho biết : “Khoảng hơn chục năm trở lại đây, thôn chúng tôi có nhiều người chết vì ung thư lắm các chú à. Đa số những người chết có độ tuổi còn rất trẻ, chỉ ngoài 40 đổ lại, mà toàn những người được phát hiện tình trạng bệnh giai đoạn cuối. Chỉ tính riêng năm 2007, thôn có khoảng 4- 5 người chết vì ung thư”.
|
Mái lợp bờ lô xi măng nuôi lợn chuyển thành màu vàng sau khi được tưới nước làm mát |
Cô Bùi Thị Thoa, 49 tuổi, người ở trong thôn bức xúc nói: “Nước ở đây bị ô nhiễm nặng nề từ dòng sông Nhuệ cách đó vài trăm mét. Nước bơm lên có mùi tanh, màu vàng. Gia đình nhà tôi đào giếng nhiều lần với các độ sâu khác nhau, nhưng màu nước vẫn thế, ngay đến cả bức tường bị dính nước giếng khoan cũng bị tạo thành vệt ố vàng nhìn mà phát sợ. Ngay đến cả bản thân tôi, cũng đang phải điều trị bệnh ung thư 5 năm nay,tốn kém không biết bao nhiêu tiền,..”.
|
Bức tường bị dính nước giếng khoan tạo thành vệt ố vàng ở nhà cô Thoa |
Thí nghiệm được thực hiện tại nhà cô Bùi Thị Thoa
|
Thau nước trước khi chưa đổ nước chè |
|
Thau nước sau khi đổ nước chè vào |
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tuấn, Trạm trưởng Y tế xã Hoàng Tây cho biết: “Hiện nay, toàn xã có 10 bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau, trong đó thôn Yên Lão chiếm đến 4- 5 người. Một con số cực kì đáng báo động”.
“Theo số liệu mới đây nhất được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thì hiện nay trên cả nước có 10 làng ung thư có nguồn nước bị ô nhiễm nặng, trong đó có làng Yên Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Người dân nơi đây đang rất mong chờ các cơ quan chức năng mở một dự án cung cấp nước sạch cũng như xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước để an tâm sản xuất và sinh hoạt". |
Được biết, trên địa bàn xã Hoằng Tây có 2 trạm cấp nước sạch nhưng đã bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Theo ghi nhận của chúng tôi thì xung quanh 2 trạm cấp nước này cỏ mọc um tùm, các hệ thống xử lý nước đã hoen rỉ, hệ thống ống dẫn cũng chẳng còn.
|
Trạm cấp nước sạch bỏ hoang 10 năm cỏ mọc um tùm |
|
Hệ thống xử lý bị hoen rỉ sau nhiều năm không đưa vào sử dụng |
Người dân thôn Yên Lão rất mong muốn các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra biện pháp xử lý cũng như giải quyết dứt điểm thực trạng trên.