Hà Giang: Khai thác vận chuyển, chế biến khoáng sản có hành dân
Bụi bặm tạp chất còn bị cuốn lên mù mịt khiến người tham gia giao thông phía sau không thể nhìn thấy đường, vô cùng nguy hiểm
Kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII
BÀI 2 - GỠ KHÓ TRONG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HÀ GIANG
Phục hồi điều tra những sai phạm của TP Hà Giang trong lĩnh vực đất đai
Thời gian gần đây, nhiều người dân thuộc thôn Nà Nèn, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang liên tục phản ánh về việc để xảy ra tình trạng bụi bặm, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường không khí cũng như nguồn nước của một đơn vị chuyên khai thác vận chuyển chế biến khoáng sản trên địa bàn gây hỏng hóc đường xá, mất an toàn cho người và các phương tiện khác đang tham gia giao thông.

Nười dân than trời mỗi khi xe tiến lên và lùi xuống nhà xưởng, gây bụi bặm và tiếng ồn khủng khiếp.
Ngày 11/10/2023, nhóm phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có mặt ở địa phương này để ghi nhận sự việc.
Từ Quốc lộ 34 đoạn qua thị trấn Yên Phú rẽ vào khoảng 2 km theo hướng đi xã Giáp Trung, chúng tôi bắt gặp một xưởng chế biến quặng đang tấp nập hoạt động với những bộ giàn máy nghiền tuyển đồ sộ, luôn phát ra tiếng ồn inh tai nhức óc.
Cạnh đó, những chiếc xe tải lớn cũng đang hối hả trút ben đổ từng đống quặng thô lẫn đất đá xuống bãi tập kết, rồi lại hộc tốc quay trở lại mỏ tiếp tục vận chuyển.

Những chiếc xe có thành thùng cao ngất ngưởng đang hối hả lao về mỏ.
Túc trực tại bãi để san gạt, đưa quặng vào máng nghiền tuyển là một máy xúc và một máy ủi cỡ lớn, đang vận hành hết công suất, biến nơi đây thành một đại công trường rầm rộ.
Chất thải lỏng có màu đen kịt chảy thẳng xuống hồ chứa, còn thải rắn lại được xúc lên xe chở đi đổ ở nhiều vị trí khác ngay phía đường vào mỏ.

Các hồ chứa thải nằm ngay phía dưới giàn tuyển rửa.

Các phương tiện túc trực tại nhà xưởng đang hối hả làm việc.
Một người dân sống gần đó cho biết: "Diện tích lắp đặt xưởng nghiền tuyển này là thuộc đất nông nghiệp của một hộ gia đình liền kề, được công ty khai thác khoáng sản thuê lại, rồi san gạt mở đường, đào đắp thành các hồ chứa thải phục vụ công việc nêu trên.
Tuy nhiên, khi đổ thải rắn người ta đã tự ý đổ xuống khu ruộng phía trên của gia đình tôi mà không hề có sự thỏa thuận hay đền bù gì cả.

Chất thải rắn được cho là đổ xuống đất nông nghiệp của người dân.
Tôi đã nhiều lần thắc mắc, vì các thiết bị công cụ sản xuất của đơn vị khai thác hoạt động liên tục suốt ngày đêm, phát ra tiếng ồn inh tai nhức óc và bụi bặm khủng khiếp đã khiến cho người già và trẻ em mất ăn mất ngủ.
Mẹ tôi năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng mấy hôm nay phải di chuyển tìm chỗ ở khác vì không thể nào thích nghi nổi. Mãi hôm qua thì bên phía công ty họ mới mua cho cái bạt nói là để căng lên ngăn chặn tiếng ồn và bụi bặm".


Cứ rầm rập mịt mù như thế này hết ngày này sang ngày khác.
Theo chân đoàn xe siêu khủng, theo hướng về phía mỏ, mỗi lần gặp xe ngược chiều là lại xuất hiện ngay cảnh tắc đường vì chờ đợi, và mỗi khi như thế thì bụi táp thẳng vào mặt những người đi đường.
Thậm chí cách nhau vài mét thôi cũng khó có thể nhận biết những chướng ngại vật ngay trước mặt, vô cùng nguy hểm.

Những xe tránh nhau ở đoạn đường hẹp khiến ách tắc và vô cùng nguy hiểm.
Dưới sức nặng của đoàn tải nặng quần thảo, chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động, mặt đường nhựa đã bong tróc biến dạng thành một lớp mùn đen kịt sẵn sàng cuộn lên mù mịt mỗi khi có những chiếc xe kia chồm tới.
Trong khi đó, đây là con đường huyết mạch dẫn vào xã Giáp Trung, nên lượng người lưu thông cũng tương đối nhộn nhịp gồm các thầy cô giáo, các em học sinh cùng những người dân trong và ngoài xã.

Máy xúc và ô tô cùng đỗ đậu vắt vẻo trên lưng chừng núi.
Điều đáng nói hơn cả là mỏ quặng Mangan này lại tọa lạc trên vách núi dựng đứng phía trên đường đi. Tại đó những cỗ máy xúc bám vắt vẻo vươn gầu xúc tới đâu, đất đá tạp chất bụi mù lở xuống ào ạt đến đấy.
Sau khi được đổ đầy ắp thành thùng thì những chiếc xe bắt đầu ì ạch xuống núi, bánh xe lăn tới đâu mặt đất rung chuyển tới đó.

Xe quặng nặng nề ì ạch lùi xuống khu nhà xưởng.
Nắng nóng bụi bặm đã vậy, còn khi mưa xuống, rất có thể bùn đất trên đồi sẽ ào ạt tống xuống khiến việc đi lại của người dân nơi đây còn khó khăn hơn thế này rất nhiều…
Vi deo ghi nhận việc khai thác vận chuyển khoáng sản tại thôn Nà Nèn, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê.
Liiên quan đến vấn đề này, phóng viên báo pháp luật Việt Nam đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Chương, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, ông Chương cho biết: "Việc xe chở gây bụi bặm ô nhiễm môi trường là có. Tuy nhiên không chỉ doanh nghiệp khai thác quặng gây ô nhiễm bụi bặm mà cả đơn vị thi công tuyến đường chở vật liệu vào cũng gây ra sự việc này".
Về quá trình xử lý tình trạng này, ông Chương cho hay: "UBND thị trấn trước đó đã họp và yêu cầu các doanh nghiệp vận chuyển phải đảm bảo môi trường, đường sá hỏng hóc thì phải sửa, các doanh nghiệp đều cam kết sẽ khắc phục".C
Ông Chương cho biết thêm: "Trước đây, Sở TNMT tỉnh và UBND huyện cũng đã vào kiểm tra về môi trường của Công ty khai thác khoáng sản là Công ty Hùng Lâm".
Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Hà Giang giao cho Công an tỉnh và các đơn vị liên quan vào cuộc, làm rõ quá trình khai thác và vận chuyển khoáng sản của Công ty Hùng Lâm, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

