Gửi tấm lòng người xứ Nghệ vào tâm dịch
Mười sáu cán bộ y tế xứ Nghệ đã lên đường vào Đà Nẵng, nơi tâm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đó là cả tấm lòng, sự đồng sức, sẻ chia của con người quê hương Bác đối với đất nước…
Gạt niềm riêng… sẵn sàng chống dịch
Sau hơn 10 giờ ròng rã đi chuyển ô tô, trên 500 km, 16 cán bộ y tế tỉnh Nghệ An đã đến Đà Nẵng. Đây là những con người mang cả nhiệt huyết, tấm lòng, chuyên môn để cùng với nhân dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung trong cuộc chiến chống Covid-19 trong thời gian tới.

Đoàn cán bộ y tế mang theo nhiệt huyết, quyết tâm chiến thắng dịch.
Chuyến đi ấy chứa đựng biết bao tâm tình cũng như những câu chuyện đầy cảm động. Cầm trên tay quyết định điều động tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 cho Đà Nẵng, Bác sĩ Cao Thị Kim Băng, Khoa huyết học - vi sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, không giấu nổi những cảm xúc vui buồn.
"Khi nhận được quyết định của bệnh viện lựa chọn, cử đi tăng viện cho Đà Nẵng, bản thân em cảm thấy vui có, buồn có. Vui vì được đóng góp sức mình vào vùng dịch. Buồn vì việc lớn của đời người lại tạm gác lại", BS Băng nói.
"Từ đầu năm đến nay, thế là đã 2 lần em hoãn cưới. Lần thứ nhất thì do tình hình dịch, Nghệ An thực hiện giãn cách xã hội nên chúng em phải hoãn cưới. Hết lệnh giãn cách xã hội, 2 gia đình đã chọn và "chốt lịch" ngày tổ chức đám cưới vào ngày 21/8 âm lịch này. Mọi công việc cho lễ cưới đã được chuẩn bị. Thế nhưng vì lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc và trước trọng trách được giao, em đã xung phong tăng viện cho Đà Nẵng. Xác địch thời gian tăng viện đến khi hết dịch COVID-19 mới trở về. Mà thời gian cũng chưa xác định nên em đã quyết định hoãn cưới lần hai”.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ. (Ảnh chụp khi đoàn vừa đặt chân tới Đà Nẵng chiều ngày 20/8)
Không như BS Băng, chuyến đi lần này kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hảo - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đành gửi 2 con nhỏ cho bố mẹ để “xung trận” chống dịch. Ôm chặt đứa con trai út, nắm tay bố, mẹ gửi gắm chăm sóc 2 con, chị Hảo vội bước lên xe. Chị thấy vinh dự khi được lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ nhưng người mẹ này vẫn lấn cấn trong lòng bởi 2 đứa con chuẩn bị bước vào một năm học mới mà không có mẹ bên cạnh. Đứa con đầu lòng của chị Hảo mới chỉ 10 tuổi, bẽn lẽn nép sau lưng ông ngoại. Cháu chia sẻ: “Mẹ dặn cháu ở nhà phải ngoan, nghe lời ông bà, chăm học, mẹ sẽ sớm về thôi”.
Và còn nhiều, những câu chuyện khác về những cán bộ y tế mang trong mình tinh thần “Xô Viết” sẵn sàng đồng hành cùng các đồng nghiệp cứu chữa bệnh nhân…
Bao giờ hết dịch mới về
Chiều 19/8, sau khi được đón nhận những trao đổi, dặn dò từ các cấp, nghành tỉnh nhà, Bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Trưởng đoàn cán bộ y tế tăng viện thay mặt cho 16 cán bộ y bác sĩ hứa quyết tâm, nỗ lực hết mình thực hiện xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến của Đà Nẵng trên trận tuyến "chống giặc" Covid-19.
Tại buổi gặp mặt đoàn cán bộ y tế trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Bùi Đình Long đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tự giác, tự nguyện của các cá nhân, sự tạo điều kiện của các đơn vị y tế. Đồng thời nhắn nhủ: với tin tưởng, sự lựa chọn của ngành, các thành viện trong đoàn cần phát huy trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Đây cũng là cơ hội cọ xát thực tế nên các y, bác sỹ cần cố gắng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để sau này,khi cần có thể trở thành nòng cốt trong công tác khám, chữa bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Đoàn cán bộ y tế cũng lãnh đạo tỉnh Nghệ An quyết tâm, đồng hành cùng đất nước thắng dịch Covid-19.
16 cán bộ, mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí nhiệm vụ khác nhau nhưng tựu chung trong họ có chung một quyết tâm: cuộc chiến đấu sẽ sớm kết thúc, dịch Covid-19 sẽ bị đẩy lùi và bao giờ hết dịch chúng tôi mới trở về.
Không chỉ riêng đoàn cán bộ ấy, toàn bộ hậu phương của họ cũng đã và đang hướng về Đà Nẵng thân yêu với nhiều tình cảm và hành động thiết thực. Như bà Phạm Thị Tuyết (mẹ chị Hảo) từng công tác trong ngành y tế, hơn ai hết bà hiểu sự nguy hiểm của dịch Covid-19 cũng như vai trò của người thầy thuốc, nhân viên y tế trong cuộc chiến này. Bởi vậy, khi con gái thông báo sẽ vào Đà Nẵng góp sức chống dịch, gửi gắm 2 đứa cháu trong khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ, bà Tuyết động viên con yên tâm lên đường.

Bao giờ hết dịch mới trở về....
“Mong con vững vàng ở tuyến đầu chống dịch, bố mẹ sẽ là hậu phương vững chắc cho con. Mong Đà Nẵng sớm chiến thắng dịch Covid-19 để Hảo sớm trở về với hai con, với bố mẹ”, bà Tuyết xúc động tâm sự.
Rồi như, lời nhắn nhủ của anh Đào Công Dũng với vợ sắp cưới là BS Cao Thị Kim Băng: “Anh tin chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch Covid-19. Ngày em trở về, mình sẽ làm đám cưới”.
Câu nói ấy như một lời khẳng định, vợ anh, đoàn cán bộ y tế sẽ cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19 mang lại bình yên cho đất nước Việt Nam.

