Giữa mưa lớn, CSGT Hà Nội dẫn đường đưa người bất tỉnh đi cấp cứu
CSGT Hà Nội mở đường giữa mưa lớn, khẩn trương đưa người đàn ông bất tỉnh vì đau thận đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, khiến nhiều người xúc động trước tinh thần “Vì dân phục vụ”.
Trong sáng ngày 17/9, trong điều kiện mưa lớn gây khó khăn cho việc di chuyển, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã kịp thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa một người dân rơi vào tình trạng bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 7h30 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ điều khiển, phân luồng giao thông tại ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế xe ô tô mang biển kiểm soát 20A-938.71.
Tài xế cho biết trên xe đang chở anh N.V. T. (SN 1977, trú tại Võ Tranh, Thái Nguyên) bị đau thận cấp tính, hiện đã rơi vào tình trạng bất tỉnh và cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu gấp.
Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác đã lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị; đồng thời nhanh chóng sử dụng xe mô tô chuyên dụng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường cho phương tiện chở bệnh nhân di chuyển hướng về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thời điểm trên, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường xuất hiện điểm ngập úng khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 đã chỉ đạo các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên toàn tuyến chủ động điều tiết, phân luồng, ưu tiên tạo hành lang giao thông thông thoáng cho xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh nhất có thể.
Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương và kịp thời của lực lượng CSGT, bệnh nhân N.V T. đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức an toàn để tiến hành cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.
Hành động chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 giữa điều kiện thời tiết bất lợi đã nhận được sự ghi nhận, cảm phục từ gia đình bệnh nhân và quần chúng nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".











