Giữ màu xanh trên hồ thủy điện Tuyên Quang
Bất kỳ ngày nắng hay mưa, những người lính xanh vẫn kiên quyết bám chốt trên hồ để giữ lấy màu xanh của lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.
Những cánh rừng nguyên sinh có tuổi đời hàng trăm năm giữa hồ thủy điện Tuyên Quang từ xưa đến nay vẫn ôm lấy sông nước, bao bọc, tạo sinh kế cho hàng nghìn con người sống dọc ven hồ, lòng hồ. Có được thành quả như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang.

Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang hiện nay được giao quản lý 29.085,44 ha diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc 4 xã: Nà Hang, Hồng Thái, Côn Lôn, Yên Hoa. Đây là khu vực rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, chống xói mòn, hạn chế bồi lấp lòng hồ và bảo vệ môi trường sinh thái.
Những năm qua, cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang cùng các tổ bảo vệ rừng ở cơ sở thường xuyên phối hợp tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Đặc biệt, lực lượng tuần rừng thường xuyên kiểm tra tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vi phạm gồm: Đén, Đường Gòng, Bản Lãm, Chóm Phia Bôn, Bắc Vãng, Lũng Vai, Pù Để (thuộc xã Khâu Tinh cũ).
Do địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền máy trên lòng hồ khiến công việc tuần tra gặp không ít khó khăn. Song dù nắng gắt hay mưa giông, những chuyến xuồng vẫn đều đặn xuôi ngược giữa dòng sông Gâm, len qua các cánh rừng già để kiểm tra hiện trạng rừng, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ môi trường sinh thái vùng lòng hồ.
Không chỉ tăng cường tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến từng thôn bản trên hồ, vận động người dân ký cam kết không chặt phá rừng, không săn bắt động vật hoang dã, không sử dụng lửa gây nguy cơ bất cẩn dẫn đến cháy rừng.

Nhờ đó, nhiều năm qua an ninh rừng trên địa bàn quản lý của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang cơ bản ổn định, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng hay cháy rừng lớn. Độ che phủ rừng do đơn vị phụ trách luôn duy trì ở mức cao, trên 78%.
Trò chuyện với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, anh Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách 4 chốt bảo vệ rừng trong khu lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang gồm: Chốt Đội 5, Phia Phoong, Bản Lãm, Pác Vãng cho biết: “Các anh đi thuyền nhìn ở đây thế thôi, nhưng có khi đi cả tháng không hết rừng bọn mình quản lý. Anh em chia theo từng chốt, từng tổ thì có hôm sáng đi chiều về hoặc có tuyến đi mấy ngày mới về.
Công việc tuần tra, kiểm tra rừng cũng muôn hình vạn trạng, nhiều tuyến xa xôi, hiểm trở. Có những đoạn đường mình không lường trước được, như sạt lở, đá chắn ngang lối đi, không thể tiếp tục tuần tra được nữa, bắt buộc phải quay lại từ đầu để tìm hướng khác”.
Anh Tuấn kể, năm 2016, lúc đó anh mới nhận nhiệm vụ lên lòng hồ công tác, trong một chuyến cùng anh em đi tuần tra khá xa, phải đi vài hôm. Lần này chỉ mang theo ít đồ ăn cho bữa trưa, còn bữa tối và ngày hôm sau thì phải tự hái rau, củ rừng bỏ vào ống cây nứa lam ăn tạm. Đáng nói nhất là đêm hôm đó có con rắn lục len lỏi đến gần chỗ ngủ, mấy anh em cầm dao đuổi rắn đi nơi khác, sau đó đốt lửa thức tới sáng không dám ngủ.

Câu chuyện tuần rừng của những chiến sĩ bảo vệ rừng còn được anh Tuấn và lực lượng tuần rừng trên chốt Đội 5 kể với những lần không có sóng điện thoại, khi thì nhớ nhà, nhớ vợ con mà không được về. Thậm chí, người nhà ốm nhưng công việc đang “nóng” vẫn phải cố ở lại bám chốt, xử lý xong việc mới được lên bờ.
Ông Tề Minh Giáp – Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang cho biết, từ đầu năm đến nay lực lượng bảo vệ rừng đã tuần tra, kiểm tra được 423 lượt với 1.269 người tham gia. Trong đó, tổ bảo vệ rừng khu lưu vực hồ thủy điện đã tuần tra được 108 lượt với 324 lượt người tham gia.
Theo ông Giáp, hiện nay cùng với nhiệm vụ bảo vệ rừng, địa phương đang hướng tới phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên vùng lòng hồ thủy điện. Việc tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án du lịch sinh thái rừng phòng hộ Na Hang giai đoạn 2021–2030 và hiện nay đang xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy hoạch của tỉnh mở ra cơ hội phát triển kinh tế xanh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Giữa đại ngàn xanh thẳm, những cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang vẫn âm thầm bám rừng, bám hồ. Sự tận tụy, trách nhiệm của họ không chỉ góp phần giữ vững màu xanh cho rừng mà còn giữ bình yên cho dòng nước, cho những bản làng ven hồ hôm nay và mai sau.














