Giọng hát Việt 2017: Huấn luyện viên bị chê tơi tả vì giỏi nói hơn giỏi huấn luyện
Thay vì có những nhận xét về mặt chuyên môn, các HLV trổ tài ăn nói, đua nhau "chặt chém" giành giật thí sinh loạn cả sân khấu.
Độc đáo những phong tục trong ngày Valentine trên thế giới
Chưa thấy sử sách ghi việc đóng, phát ấn ở đền Trần
Quảng Ninh: Tưng bừng khai ấn, ngỡ ra là "hàng rởm"?
Những lễ hội không thể bỏ qua trong tháng Giêng
Triều Trần và những vị vua tài - đức vẹn tròn
Tin nên đọc




Vừa lên sóng tối ngày 12/2 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam, tập đầu tiên của chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã vấp phải những ý kiến trái chiều khi đội hình huấn luận viên (HLV) liên tục "diễn sâu", làm trò trên sân khấu.

Vị trí HLV của mùa giải năm nay đều là những người có tên tuổi trong làng giải trí Việt. Họ trổ tài ăn nói nhiều hơn là đưa ra những nhận xét về mặt chuyên môn, thậm chí, các HLV nói tranh hết cả phần của thí sinh.
Trong khi, đây lại được xem như yếu tố quan trọng nhất với các cuộc thi tài năng âm nhạc. Gần 2 tiếng phát sóng, khán giả dường như chỉ nghe thấy những màn đối đáp của bộ tứ HLV Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi.


Cụ thể, để có bằng được những thí sinh mà mình yêu thích, các HLV thi nhau tung chiêu, "khoe mẽ" trên sân khấu, dành cho thí sinh "cơn mưa" lời khen.
Sự quá đà ấy vô tình đẩy câu chuyện đi hơi xa với câu chuyện âm nhạc cần hướng đến, điển hình như việc Đông Nhi và Tóc Tiên nằm dài trên sân khấu để thuyết phục thí sinh Đặng Tuấn Phong về đội của mình.

Ở năm trước, dư luận đã quá quen với việc nhà sản xuất của hai game show Vietnam's Next Top Model, The Face tạo hiệu ứng truyền thông bằng bằng cách "nhấn nhá" vào những yếu điểm, những cuộc xung đột giữa các thí sinh hoặc đội hình HLV hơn là năng lực chuyên môn.
Năm nay, nhà sản xuất của Giọng hát Việt cũng "bắt chước" sử dụng chiêu bài cũ này khi mang những câu chuyện cá nhân bên lề của thí sinh lên sân khấu.
Rõ ràng, khán giả không hề khắt khe với các HLV trong chương trình này, nhưng nếu cứ thích khen thí sinh hơn là đưa ra những lời nhận xét hữu ích thì chắc chắn, các HLV sẽ không tạo được dấu ấn đào tạo song thí sinh lại càng hát tệ đi và "vụng về" trên sân khấu.
Phải chăng chất lượng thí sinh không phải là yếu tố được nhà sản xuất của Giọng hát Việt đặc biệt chú trọng?

