Vì một mối quan hệ yêu đương bồng bột ở tuổi 15, Nguyễn Tuấn Dĩ Khang đã liên tiếp thực hiện hai tội ác đặc biệt nghiêm trọng: cưỡng dâm và giết người. 18 năm tù là cái giá phải trả cho sự lệch chuẩn trong hành vi, đạo đức và hiểu biết pháp luật.
Tuổi trẻ thiếu hiểu biết – Mối quan hệ lệch chuẩn
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4/2019, khi mới 15 tuổi, Nguyễn Tuấn Dĩ Khang đã có quan hệ tình cảm với em T.T.T.N (cũng 15 tuổi), tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Trong thời gian yêu nhau, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục tại các nhà nghỉ. Tuy nhiên, đến tháng 10/2019, sau khi gia đình phát hiện, em N đã chủ động chấm dứt mối quan hệ.
Không chấp nhận bị chia tay, Khang quay sang đe dọa, uy hiếp em N bằng hình ảnh và video nhạy cảm do mình quay lén trước đó.
Bằng thủ đoạn tinh vi và vi phạm nghiêm trọng quyền nhân thân, Khang buộc em N phải tiếp tục quan hệ thêm 5 lần trái với ý muốn – hành vi cấu thành tội “Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo khoản 2, Điều 144 Bộ luật Hình sự.
Tội ác leo thang – Trả thù tàn bạo
Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 13/3/2020, cho rằng chị họ của em N là N.T.C.Q đã tiết lộ mối quan hệ tình cảm khiến gia đình em biết chuyện và mình rơi vào vòng lao lý, Khang mang theo dao, phục sẵn.
Khi gặp chị Q, bị cáo tấn công với mức độ bạo lực nghiêm trọng, đâm liên tiếp 10 nhát khiến nạn nhân tổn hại 70% sức khỏe.
Sau khi gây án, Khang bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt sau 4 năm truy nã vào ngày 25/7/2024 khi đang ở tại tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 26/6/2025, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Dĩ Khang 11 năm tù về tội “Giết người” (theo điểm n, khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự) và 7 năm tù về tội “Cưỡng dâm”.
Tổng hợp hình phạt: 18 năm tù giam. Mặc dù được hưởng tình tiết giảm nhẹ do phạm tội khi chưa thành niên và có thái độ thành khẩn, mức án vẫn thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội.
Bình đẳng pháp lý cho người yếu thế
Đáng chú ý, trong suốt quá trình điều tra và xét xử, cả bị cáo và bị hại đều được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi – góp phần đảm bảo quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho mọi công dân, kể cả người chưa thành niên và người yếu thế.
Bên cạnh đó, bị cáo đã được tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ và quyết định giảm tổng cộng 3 năm tù cho cả hai tội danh so với mức thấp nhất mà Viện kiểm sát đề nghị.
Điều này thể hiện sự nhân văn của pháp luật,nhưng đồng thời vẫn giữ vững tính nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.
Lỗi tại ai? Gốc rễ từ sự buông lỏng giáo dục
Vụ án Nguyễn Tuấn Dĩ Khang không chỉ để lại nỗi đau cho các nạn nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức và thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.
Khang sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha mẹ ly hôn, thiếu sự chăm sóc của bậc sinh thành, lớn lên trong môi trường thiếu định hướng, dễ bị tác động tiêu cực từ mạng xã hội và bạn bè xấu.
Tuy nhiên, dù hoàn cảnh sống có khó khăn đến đâu, đó cũng không thể là lý do biện minh cho hành vi phạm tội tàn ác. Pháp luật không dung thứ cho những hành vi xâm hại thân thể, nhân phẩm và tính mạng người khác, nhất là đối với các đối tượng có hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng như trong vụ án này.
Từ vụ việc trên, trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân người phạm tội, mà còn là hồi chuông báo động về sự lỏng lẻo trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên hiện nay. Gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật cho thế hệ trẻ.
Bài học đắt giá: Tuổi trẻ không đứng ngoài pháp luật
18 năm tù là cái giá đắt mà Nguyễn Tuấn Dĩ Khang phải trả cho sự mù quáng trong tình cảm và hành vi côn đồ, bạo lực. Đây cũng là bài học nghiêm khắc cho những ai còn coi thường pháp luật, sống buông thả, lệch chuẩn. Không ai có quyền xâm phạm đến thân thể, danh dự, tính mạng của người khác – đặc biệt là những người yếu thế, trẻ em và phụ nữ.
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Chỉ khi được trang bị đầy đủ tri thức, đạo đức và hiểu biết pháp luật, thế hệ trẻ mới có thể trở thành lực lượng xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ và công bằng.