Giết cụ ông 91 tuổi, cựu sinh viên lĩnh án tử
Vị cáo dùng khăn mặt phơi trên dây nhét vào mồm khiến nạn nhân tắc đường thở rồi lục lọi lấy 20 triệu đồng, 26 chỉ vàng trị giá 80,6 triệu.
Giết cụ ông 90 tuổi để cướp tài sản, lĩnh án tử
Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Ôn Tùng (SN 1988, ở Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương cho gia đình bị hại, tại tòa bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Vì vậy, đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo về tội “Giết người”. Trước đó, ngày 26/9/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Tùng án tử hình về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung cho hai tội là tử hình.
Theo án sơ thẩm, Tùng vốn là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội nhưng đến năm thứ ba, Tùng bất ngờ bỏ học, trở thành kẻ trộm cắp.
Trong một đêm đi “hành nghề” vào tháng 8/2015 mà không lấy được gì có giá trị, Tùng phát hiện nhà cụ Tạ Văn Cát (SN 1925, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) không khóa cửa, bèn trèo tường vào.
Bị cụ Cát phát hiện, cựu sinh viên lao tới tấn công, sau đó dùng khăn mặt phơi trên dây nhét vào mồm khiến nạn nhân tắc đường thở rồi lục lọi lấy được 20 triệu đồng, 26 chỉ vàng trị giá 80,6 triệu đồng. Ngày 29/12/2015, Tùng mới đến cơ quan công an đầu thú.











