Giết bạn cùng trọ chỉ vì vài câu nói không vừa tai
Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, ảnh hưởng an ninh, trật tự địa phương, có tính côn đồ cần xử nghiêm minh.
Bàn giao đối tượng giết người, cướp tài sản ở Nhơn Trạch cho Công an tỉnh Đồng Nai
Lĩnh án 1 năm thù vì giết người khi giải cứu vợ bị bắt cóc
Ngày 10/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Văn Tiến Luật (sinh năm 1985, ngụ tại huyện Hóc Môn) về tội danh giết người.

Bị cáo Dương Văn Tiến Luật. (Ảnh: báo Công an TP HCM)
Nội dung cáo trạng cho biết, vào chiều ngày 19/7/2020, Luật đi bán vé số về thì thấy anh Nguyễn Văn Hùng cùng những người ở chung tại nhà trọ (ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nhậu trước phòng. Anh Hùng rủ Luật hùn tiền mua bia uống thì Luật không đồng ý.
Luật đi về phòng mình, 30 phút sau lấy bia cùng bạn gái luộc ghẹ để ăn. Lúc ấy, Luật lấy một cây kéo kim loại ở bếp để cắt dây buộc ghẹ, cất vào túi quần. Khi bàn nhậu phía ngoài tan, anh Hùng đang ngồi nghỉ trên ghế phía trước cửa phòng uống nước.
Luật đi bộ qua chỗ anh Hùng đang ngồi và nói “Tôi nghèo khó tôi uống bia thùng, mấy anh giàu có uống bia hùn”. Anh Hùng hỏi lại Luật “mày nói cái gì” và chuẩn bị đứng dậy thì Luật lấy cây kéo từ trong túi quần ra, đâm một nhát vào vùng cổ anh Hùng.
Dù đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng anh Hùng đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dương Văn Tiến Luật mức án 16 năm tù về tội danh giết người.











