"Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi"
Dù phạm sai lầm, nhưng khi quay về đã được lực lượng công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, động viên xóa bỏ mặc cảm.
Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm khai trương Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk
Đắk Lắk: Sáng kiến "Đổi gạo lấy vũ khí" thu được nhiều kết quả tích cực
Đắk Lắk: Cụ bà 60 tuổi đi lạc nhiều ngày đã được người thân đón về
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk
Ông Nguyễn Đình Viên làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk
Tin nên đọc




Sáng 17/7, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình "Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi" tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.
Từ rạng sáng, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Ea H’leo đã cùng nhau lên chuyến xe đầy tình nghĩa, “vượt nắng thắng mưa” mong muốn đến với Nhân dân càng sớm càng tốt, với hy vọng chia sẻ một chút tình cảm, tinh thần động viên đối với Nhân dân quê mình.

Nhiều phần quà hỗ trợ người lầm lỡ trở về với cuộc sống yên bình.
Theo Thượng tá Nguyễn Công Hòa - Trưởng Công an huyện cùng các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trao tặng dê cho 6 trường hợp vượt biên hồi hương, tù tha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mong muốn ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời.
"Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện trong việc hỗ trợ Nhân dân vượt biên hồi hương, tù tha sớm tái hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, ngày hôm nay, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phối hợp với chính quyền xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo nhân rộng mô hình “3 đồng hành” – Đồng hành cùng phát triển kinh tế, đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đồng hành trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Qua đây, đã trao tặng 6 cặp dê cho 6 hộ gia đình là số vượt biên hồi hương, tù tha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mong muốn vươn lên trong cuộc sống, làm lại cuộc đời, không muốn phạm phải sai lầm, đồng hành cùng chính quyền xây dựng quê hương giàu mạnh", - Thượng tá Hòa cho biết.

Những tình cảm nồng ấm, những sẻ chia tận tình của Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Ea Hleo sẽ gieo những hạt lành trên lối về thiện lương của những người lầm lỡ.
Anh Nay Y Than – Người từng vượt biên trở về địa phương, cho biết: Trước đây nghe lời dụ dỗ của một số đối tượng nên đã vượt biên trái phép. Dù phạm sai lầm, nhưng khi quay về đã được lực lượng công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, động viên xóa bỏ mặc cảm. Tôi hứa sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm, tuyên truyền bà con trong buôn cảnh giác và cố gắng nuôi dê, tăng đàn, chăm lo cuộc sống…
"Khi nhận những món quà từ Đảng ủy Công an huyện, chùng tôi rất xúc động, khi biết rằng đã phạm sai lầm nhưng Công an, chính quyền đã không bỏ rơi, còn giúp đỡ, xóa bỏ mặc cảm, đối diện với cuộc sống, các hộ dân hứa sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm, cũng hướng dẫn bà con trong buôn cảnh giác, đề phòng, sẽ cố gắng nuôi dê, tăng đàn, làm ăn, lo cho vợ, cho con, cho gia đình, sẽ cùng với Nhân dân và Công an toàn huyện bảo vệ quê hương, đất nước", Y Than cảm động cho biết.

Gia đình Nay Y Than và những người lầm lỡ đã trở về trong vòng tay ấm áp của cộng đồng và lực lượng Công an huyện Ea Hleo.
Cũng tại chương trình, Công an huyện phát động, tổ chức “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, qua đó đã thu hồi 35 khẩu súng các loại, đồng thời tặng gần 200 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện, chuẩn bị những bữa ăn sáng cho Nhân dân trong buôn, với mong muốn động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn, nỗ lực lao động, để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Đây không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là đồng lòng, là đoàn kết, là hy vọng của cán bộ chiến sỹ Công an huyện, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và Nhân dân đối với các trường hợp từng phạm sai lầm, chỉ cần biết nhận sai, một lòng muốn thay đổi, tất cả mọi người cũng sẽ mỉm cười, dang rộng vòng tay, đó là truyền thống, là tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, là lá lành đùm lá rách. Và tin tưởng rằng, với sự đồng lòng này, nụ cười ấm áp này, những cơn mưa đầu mùa này sẽ rửa sạch những lỗi lầm đã qua, ánh bình minh lại rọi sáng khắp nẻo đường, chúng ta sẽ lại cùng nhau xây dựng nên một quê hương Ea H’leo giàu mạnh, hạnh phúc, đoàn kết, yên bình.











