5 suất quà là những chiếc nồi cơm điện cùng số tiền 30 triệu đồng đã được trao tận tay thầy và trò của trường PTDT bán trú Dần Thàng (Lào Cai).
|
Giảng viên Sư phạm tặng quà Xuân cho thầy trò miền núi Lào Cai. |
Góp mặt trong đoàn thiện nguyện tỉnh Hưng Yên, ca sỹ Thu Hà, giọng ca Sao Mai dòng nhạc dân gian, giảng viên âm nhạc trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mang tới cho thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Bán trú Dần Thàng, Lào Cai những giây phút ấm áp trong tiết trời đầu Xuân năm mới.
Vừa qua, đoàn thiện nguyện tỉnh Hưng Yên đã tới thăm và tặng quà cho thầy và trò trường PTDT Bán trú Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Theo đó, 5 suất quà là những chiếc nồi cơm điện cùng số tiền 30 triệu đồng đã được trao tận tay thầy và trò của trường với mong muốn giúp vơi đi những gánh nặng về cơ sở vật chất, giúp các em nhỏ yên tâm học tập.
|
Giảng viên Thu Hà hòa mình với các em học sinh trường PTDT Dần Thàng. |
Đại diện cho cán bộ giáo viên Khoa Nghệ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giảng viên Thu Hà chia sẻ: “Đến đây, gặp gỡ các thầy cô giáo và các em, tận mắt chứng kiến những khó khăn mà các em phải đối diện hằng ngày khi tới trường, bản thân cô thấy vô cùng nghẹn ngào. Hôm nay, dù chỉ mang tới những phần quà rất nhỏ bé nhưng cô muốn gửi tới các em một lời nhắn rằng: Các em hãy học tập thật chăm ngoan, phát huy hết tài năng của mình. Nếu có em nào có đam mê với ca hát thì có thể liên hệ trực tiếp với cô. Cô và mái trường Sư phạm sẽ giúp đỡ các em hoàn toàn miễn phí để theo đuổi ước mơ của mình.”
Giảng viên Thu Hà cho biết, Khoa nghệ thuật, trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng có rất nhiều em sinh viên xuất thân từ những vùng quê nghèo khó.
Nhưng với tình yêu với nghệ thuật, các em đã luôn phấn đấu không ngừng nghỉ và có rất nhiều em sau khi ra trường đã trở thành những giọng ca vàng, những người khuấy động phong trào nghệ thuật vô cùng sôi nổi tại chính quê hương của các em.
Những giảng viên tại mái trường Sư phạm cũng không ngừng nghỉ trong công cuộc khơi nguồn và giúp những sinh viên của trường trở thành những người con ưu tú của Đất nước, như lời Bác Hồ đã dạy: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng Huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh.”
|
Giảng viên/ca sỹ Thu Hà cùng ca sỹ Thu Huyền, Đài tiếng nói Việt Nam cùng các em học sinh. |
Chuyến thiện nguyện kết thúc trọn vẹn với tiếng hát ấm áp, cất lời từ giảng viên Thu Hà. Và, trong những câu hát ấy chính là nỗi niềm nhắn gửi của cô tới các em học sinh nơi đây: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các em hãy cố gắng hết mình vì bên cạnh các em luôn có bố mẹ, thầy cô và những người sẵn sàng mở rộng cánh tay để nâng đỡ các em.
“Một cô gái như em, từ một xóm thợ nghèo nàn
Đã vươn lên thành người giáo viên trong thời đại mới
Như cánh chim tung bay giữa cao đẹp trời mây
Em đứng giữa giảng đường hôm nay
Mà niềm vui trong lòng dâng đầy…”