Giải Pickleball “Tôi là người Việt Nam” quyên góp hơn 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt
Ngày 28/9, tại tổ hợp sân Happy Land Pickleball, ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức thành công giải Pickleball “Tôi là người Việt Nam” và quyên góp số tiền hơn 500 triệu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Giải đấu quy tụ 32 đội và vận động viên tham gia tranh tài. Trải qua 5 vòng đấu: vòng loại, vòng 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính nhưng cũng đầy tinh thần thể thao gắn kết.
Sự kiện không chỉ tạo nên bầu không khí náo nhiệt trong cộng đồng yêu Pickleball, mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, ca sĩ Tuấn Hưng còn tổ chức buổi đấu giá thiện nguyện với 3 vật phẩm do mạnh thường quân gửi tặng. Tổng số tiền gây quỹ từ chương trình đạt 525 triệu đồng.
Đặc biệt, cá nhân ca sĩ Tuấn Hưng cũng ủng hộ 40 triệu đồng tiền mặt và trực tiếp tham gia đấu giá số tiền 100 triệu đồng, giành được bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam ca sỹ chia sẻ, món quà này anh sẽ dành tặng mẹ của mình - người luôn đồng hành, ủng hộ anh trong cả sự nghiệp lẫn những hoạt động thiện nguyện.
''Tôi mong mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và vượt qua bệnh tật. Qua đó, cũng là để góp thêm tấm lòng của mình vào quỹ ủng hộ bà con vùng lũ'', Tuấn Hưng trải lòng.
Cũng theo ca sĩ Tuấn Hưng: “Thông qua sự kiện lần này, BTC mong muốn thể thao không chỉ là để rèn luyện sức khỏe, niềm vui giải trí mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta cùng lan tỏa tinh thần ‘Tôi là người Việt Nam’, cùng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.”

Nam ca sỹ cũng nhấn mạnh, anh mong muốn thông qua thể thao, âm nhạc và các hoạt động xã hội, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt Nam sẽ ngày càng được nhân rộng.
Toàn bộ số tiền 525 triệu quyên góp từ giải đấu sẽ được trao đến bà con đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đây là hành động thiết thực thể hiện sự sẻ chia và tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt.










