Giải Dancesport cho người khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam
Sáng 4/4, cuộc thi Dancesport đầu tiên cho người khiếm thị tại Việt Nam đã được tổ chức tại Sân khấu C, Học viện múa Việt Nam.
Câu nói “đầy lửa” của cô gái khiếm thị: “Sự mù lòa không giới hạn những gì bạn có thể cống hiến cho cuộc đời”
Giọng ca khiếm thị khiến Đình Văn - Giao Linh rưng rưng nước mắt trên sân khấu
Ông Putin dành cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt cho cô gái khiếm thị
Được tổ chức bởi Hội Người mù TP Hà Nội, Hội Người mù quận Đống Đa, CLB Khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội (SoLaR), với sự giúp đỡ của Thành hội Người mù Hà Nội, Tổ chức REACH và huấn luyện viên dancesport quốc gia Tô Văn Hòa, "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách" đã thu hút khoảng 40 người khiếm thị đến từ nhiều tổ chức, đoàn thể như Hội người mù quận Đống Đa, CLB Khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV)...
Tham dự chương trình còn có một số khách mời, đại biểu đáng chú ý như ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên đoàn Paralympic Việt Nam; ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội - Trưởng Ban tổ chức; chị Đỗ Thuý Hà, chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa - Phó Trưởng Ban tổ chức; anh Tô Văn Hoà, huấn luyện viên dancesport quốc gia; ca sĩ Phạm Anh Duy The Voice 2015, quán quân cuộc thi Khởi đầu ước mơ năm 2016.

Mở màn cuộc thi là ca khúc "Đón bình minh", thể hiện bởi ca sĩ khách mời Phạm Anh Duy và nhóm nhảy khiếm thị.
Ngoài ra, đồng hành cùng chương trình còn có trọng tài quốc tế Chu Tân Đức cùng các trọng tài quốc gia Huỳnh Bích Hoa, Phan Văn Chức, Trương Hữu Thành và Vũ Hồng Trang.
Theo huấn luyện viên Tô Văn Hoà, "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách" là một dự án mà anh và mọi người đã ấp ủ từ lâu. Trước cuộc thi này, anh Hoà là giáo viên của các lớp học khiêu vũ miễn phí cho người khiếm thị tại Hội người mù quận Đống Đa và trường ĐHKHXH&NV. Anh Hoà chia sẻ, để tổ chức thành công cuộc thi, anh phải tương tác, kết nối với nhà tài trợ, thí sinh và hội người mù các địa phương 24/24.

Huấn luyện viên Tô Văn Hoà giúp học sinh chỉnh trang lại diện mạo trước khi lên sân khấu.
Mang tính chất thi đấu, nhưng thực tế "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách" là sự kiện nhằm mục đích kết nối các cộng đồng người khiếm thị tại Hà Nội. Trước đây, tại Hà Nội đã có một số lớp học dancesport dành cho người khiếm thị, nhưng hầu hết được tổ chức nhỏ lẻ, không có nhiều cơ hội cho các học viên giao lưu cùng nhau. Vì vậy, ban tổ chức hy vọng cuộc thi này sẽ là bước khởi đầu thuận lợi cho những sự kiện tương tự sau này.
Đối với các thí sinh, "Bước nhảy xoá mọi khoảng cách" là một cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung ra cộng đồng. Bước ra từ những phòng tập nhỏ bé, nhưng họ tràn đầy tự tin và khao khát thể hiện bản thân khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Lúc âm nhạc nổi lên, cũng là lúc họ thăng hoa cùng những điệu nhảy như Bachata, Viennese Waltz, Quickstep...


Các "vũ công" khiếm thị có thể thực hiện những động tác phức tạp...

...hay thuần thục những điệu nhảy khó như Viennese Waltz không thua kém gì người bình thường.
Chứng kiến các thí sinh tự tin sải bước trên sân khấu, Hội trường Sân khấu C, Học viện múa Việt Nam vang vọng những tiếng trầm trồ, thán phục từ khán giả. Đáp lại những màn trình diễn đầy cống hiến là những tràng pháo tay vang rền dành tặng cho những "vũ công" khiếm thị.

Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho những "vũ công" khiếm thị đầy tài năng.
Ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: "Qua những hoạt động này, chúng tôi hướng tới việc giới thiệu khả năng người khiếm thị tới xã hội, nhằm giúp họ hoà nhập tốt hơn với cộng đồng. Trong tương lai, chúng tôi rất mong muốn sẽ được phối hợp với Hội người mù Việt Nam để nhân rộng những hoạt động tương tự trên phạm vi toàn quốc, hướng tới một xã hội không còn khoảng cách".

"Em đã từng lên sân khấu biểu diễn khá nhiều lần, nhưng ngày hôm nay là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Em còn không dám tin rằng mình đã đạt giải. Em mong muốn được đứng chung sân khấu với cả những bạn sáng mắt trong tương lai," Dương Thị Khánh Linh, thí sinh đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.


