Giấc mơ 0đ - Tập 1: Hé lộ nhiều câu chuyện dở khóc dở cười
Tập 1 của bộ phim “Giấc mơ 0đ” phần nào hé lộ được những câu chuyện, những số phận trong xóm trọ đặc biệt.

“Giấc mơ 0đ” là bộ phim webdrama đầu tiên của đạo diễn Vũ Phan Anh. Tập 1 của bộ phim này đã chính thức lên sóng vào tối ngày 9/1/2021 sau nhiều tháng chờ đợi.
Phim mở đầu với khung cảnh của xóm trọ đơn sơ, mộc mạc, phía cổng gắn một chiếc biển với thông điệp: “Hãy ước mơ khi bạn còn sống! Bạn chỉ không có ước mơ khi đã chết!”; bên dưới là nội quy xóm trọ.

Xóm trọ này do vợ chồng bà Sao và ông Kê quản lý trực tiếp, dưới dự chỉ đạo của một nhân vật bí ẩn, được gọi là Thầy y Lương. Bảo vệ xóm trọ là Nguyên lợn – tay chân thân tín của vợ chồng Sao – Kê, chuyên giữ an ninh của xóm trọ, quản lý người ra – vào và giúp vợ chồng Sao – Kê xử lý những rắc rối tại đây.



Trong teaser tập 1, khán giả đều tò mò về màn “đuổi hoa bắt bướm” của Đông “cục súc” và cú đấm “trời giáng” từ một người đàn ông vào mặt Đông. Tất cả đều xuất phát từ chính ước mơ của nhân vật này. Đông – thâm hình vạm vỡ, nổi tiếng cục súc với tất cả mọi người nhưng lại “mềm như bún” trước chị em phụ nữ.
Ước mơ lớn nhất trong đời Đông là được giúp đỡ các chị em “chân yếu tay mềm”; anh không ngần ngại trước bất cứ lời đề nghị nào. Bởi vậy mà anh bị chồng của những chị em anh từng giúp đỡ hiểu lầm và tặng cho những trận đòn. Điều này khiến Đông nổi điên tại xóm trọ và gây sự với các thành viên khác. Anh không biết bản thân mình đã làm gì để bị đánh.


Người bị Đông “cục súc” dọa nạt không ai khác là ông nội (Thanh Dương). Vì nghĩ Đông “cục súc” là cháu mình mà ông nội bị Đông dọa “mút mắt” và suýt bị một trận nhừ tử. Ông nội có một ước mơ khá đặc biệt, đó là muốn cháu mình thành vĩ nhân. Ước mơ ấy lớn tới mức khiến ông mắc chứng hoang tưởng, gặp ai cũng gọi là “cu Tít” (tên cháu của ông nội) và giảng giải lý tưởng biến cháu thành vĩ nhân của mình.


Cùng phòng với ông nội là bác Thơ - cái tên đã nói hết lên ước mơ đồng thời là bi kịch của nhân vật này.
“Cuộc đời tôi thích làm thơ
Thiếu thơ tôi sẽ lơ mơ cả ngày”

Bác Thơ là nạn nhân của chính mơ ước “sống với thơ” của bác. Bi kịch gia đình bác Thơ là mâu thuẫn gay gắt giữa bác – một người chồng mơ mộng, chỉ biết “thơ thơ thẩn thẩn” với người vợ thực dụng. Mâu thuẫn được đẩy lên cao trào khi người vợ tức giận hất đổ mâm cơm và đuổi bác Thơ ra khỏi nhà. Bước đi như một “cái xác không hồn”, bác Thơ tìm đến xóm trọ và được mọi người ở đây đồng ý cho bác nương náu.

Tập 1 của phim với nhiều chi tiết hài hước xen kẽ những tình tiết sâu lắng giúp khán giả hình dung rõ nhất về giấc mơ cũng như bi kịch của từng nhân vật trong phim.
Các tập tiếp theo sẽ xuất hiện nhiều nhân vật mới, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn. Đón xem tập mới của bộ phim “Giấc mơ 0đ” sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube chính thức của PNA Group.
Tập 1 - Giấc mơ 0đ.

