Giả vờ mua vé số rồi giật túi chứa vàng, tiền của cụ bà 74 tuổi
Một người đàn ông tiếp cận cụ bà bán vé số ven đường ở xã Long Hải, giả vờ hỏi đổi tiền trước khi nhanh tay cướp túi xách chứa vàng và tiền mặt rồi bỏ chạy.
Ngày 24/5, Công an xã Long Hải cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 ngày 23/5, bà Nguyễn Thị Mừng (74 tuổi) đang ngồi bán vé số trên lề đường khu vực đối diện nhà thờ Hải Lâm, thuộc ấp Hải Lâm, xã Long Hải thì bị một người đàn ông đi xe máy tiếp cận.
Người này giả vờ hỏi mua vé số rồi tiếp tục nhờ cụ bà đổi tiền chẵn. Khi nạn nhân lấy chiếc túi xách mang theo bên người ra để kiểm đếm tiền, đối tượng bất ngờ giật lấy túi rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo trình báo, bên trong túi có 1 chỉ vàng 24K, khoảng 700.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM triển khai truy xét đối tượng gây án.
Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thu và thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.
Làm việc với cơ quan điều tra, Thu khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định nhắm vào những người bán vé số lớn tuổi, neo đơn để ra tay cướp giật.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người bán vé số dạo và lao động tự do, không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị bên người.
Khi giao dịch với người lạ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế để lộ tài sản nhằm tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng phạm tội.














