Điều quan trọng không phải là thời gian còn lại bao nhiêu, mà là chúng ta đã sử dụng quỹ thời gian ấy như thế nào.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: TTTĐ |
Cả cuộc đời của chúng ta, nếu tính theo số ngày, chỉ vỏn vẹn hơn 30.000 ngày. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực chất, thời gian trôi qua nhanh như một viên pin điện thoại. Mỗi ngày trôi qua là một lần pin giảm dần, và đến một lúc nào đó, nó sẽ cạn kiệt. Điều quan trọng không phải là thời gian còn lại bao nhiêu, mà là chúng ta đã sử dụng quỹ thời gian ấy như thế nào.
Khi còn trẻ, chúng ta thường lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa, nghĩ rằng mình còn nhiều cơ hội phía trước. Nhưng đến một ngày, khi nhìn lại, ta mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua không thể lấy lại. Những điều ta từng trì hoãn, những giấc mơ ta chưa kịp thực hiện, những tình cảm ta chưa kịp trân trọng… tất cả đều bị dòng chảy của thời gian cuốn đi.
Giống như pin điện thoại, thời gian không thể sạc lại. Một ngày đã qua là một ngày mất đi vĩnh viễn. Vậy nên, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, dành thời gian cho những điều ý nghĩa, yêu thương những người xung quanh và theo đuổi đam mê của mình. Đừng đợi đến khi “pin cạn” mới hối tiếc vì đã không sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa.
Cuộc đời không đo bằng số ngày ta sống, mà bằng cách ta sống trong những ngày ấy. Hãy tận dụng từng giây phút, để khi nhìn lại, ta có thể tự hào rằng mình đã sống hết mình, yêu thương hết lòng và không bỏ lỡ bất cứ điều gì đáng giá trong cuộc đời này.