Người dân tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội đang sống “ngập ngụa” trong mùi hóa chất nồng nặc, khó chịu, nhiều người đã nôn thốc nôn tháo khi hít phải.
Phản ánh tới tòa soạn Phapluatplus.vn, nhiều hộ dân sống tại Cụm Công nghiệp Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội tỏ ra rất bức xúc về tình trạng mùi “thuốc sâu” nồng nặc bốc lên giữa khu dân cư.
Theo đơn trình bày, từ đầu tháng 6/2016 đến nay, những hộ dân sống tại khu vực liền kề của xưởng ông Quang (kho hàng trên lô đất A54, cụm Công nghiệp Bát Tràng) bất ngờ phát hiện có mùi hóa chất rất nặng.
|
Khu nhà xưởng được cho là nơi tập kết "hóa chất" có mùi giống thuốc trừ sâu. |
Mùi khó chịu này lẫn trong không khí bao quanh khu vực các hộ gia đình đang sinh sống. Những người tiếp xúc với mùi lạ này đều cảm thấy buồn nôn, khó thở, đặc biệt là người già và trẻ em.
Theo ghi nhận của PV Phapluatplus.vn, khu vực nhà kho trên lô đất A54 sát với tường nhà của các hộ dân liền kề. Kho hàng này hoàn toàn không có biển tên, tên công ty mà được xây dựng lên như một nhà xưởng.
Trao đổi với PV Phapluatplus.vn, anh Trần Trọng Đậu - Cụm Công nghiệp Bát Tràng, có nhà sát với tường của kho hàng kể trên cho biết: Từ khi xuất hiện mùi “hóa chất” nồng nặc, "ngập ngụa" trong khu dân cư, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Mặc dù ở trong nhà của mình nhưng gia đình vẫn phải đeo khẩu trang để “tuyên chiến” với mùi hóa chất, bảo vệ sức khỏe.
|
Sau khi gửi đơn tới các cơ quan chức năng, HTX Dịch vụ, tổng hợp Bát Tràng đã vào cuộc xem xét, kiểm tra. |
"Em họ và cháu của tôi đang ăn cơm cũng chạy ra sân nôn thốc nôn tháo vì mùi nồng nặc, khó chịu quá. Chưa kể nhiều trường hợp khác tương tự, mỗi khi sau cơn mưa, có mùi bốc lên là chúng tôi phải sơ tán trẻ em và người già để đảm bảo sức khỏe."
Theo anh Đậu, để khắc phục, anh đã dùng keo silicon để bơm vào những khe hở của cánh cửa, dùng băng dính để bịt lại nhưng vẫn không ngăn được mùi khó chịu. Những phòng cùng phía với tường nhà kho đều không sử dụng được do quá nặng mùi.
|
Bên trong kho nghi chứa hóa chất bốc mùi nồng nặc, khó chịu. |
Ông Nguyễn Đức Thành, người dân sống chung với mùi cho biết: Sau khi phát hiện có mùi giống mùi thuốc trừ sâu nồng nặc giữa khu dân cư, chúng tôi đã yêu cầu chủ nhà kho mở cửa vào để kiểm tra. Bên trong kho phát hiện chứa những thùng phuy và những bao tải nghi chứa hóa chất bốc lên mùi nồng nặc, rất khó chịu. Người quản lí kho cũng đã thừa nhận và hứa sẽ khắc phục bằng cách dùng bạt che để đảm bảo sức khỏe cho người dân.
“Khu Công nghiệp làng nghề Bát Tràng là nơi tập trung các hộ gia đình và sản xuất gốm sứ, phục vụ làng nghề chứ không phải để "làm kho chứa hóa chất". Việc này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của nhân dân. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên,” một người dân bức xúc.
|
Kho nghi chứa hóa chất nằm rất sát nhà các hộ dân. |
|
Sau khi bơm keo silicon vào khe cửa, các hộ dân phải gia cố thêm băng dính nhưng vẫn không ngăn được mùi lạ tấn công. |
Liên quan đến sự việc, sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, HTX Dịch Vụ Tổng hợp Bát Tràng cũng đã vào cuộc xác minh, xem xét sự việc. Theo Hợp tác xã thì chủ kho hàng đã cung cấp một bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và bản sao Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Tiến Phát ủy quyền cho ông Đào Hữu Quyền giải quyết việc có liên quan.
HTX cho rằng việc dùng kho hàng để chứa “hóa chất” là trái với quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại cụm Công nghiệp. Đồng thời yêu cầu Công ty cung cấp các giấy tờ như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy cam kết bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hàng hóa để tại kho hàng A54. Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.