Ghê rợn với lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh Sân khấu điện ảnh
Nhìn thấy nữ sinh trường sân khấu điện ảnh rất xinh đẹp một mình đến xem nhà, Tú đã đã dùng gạch đập vào đầu chị T. rồi dở trò đồi bại.
Gia Lai: Thầy giáo giết người bị phạt 12 năm tù giam
Hà Nam: Thọ “sứt” ở trong tù vẫn chỉ đạo giết người, kẻ chủ mưu còn ngoài vòng pháp luật?
Bình Định: Khởi tố thêm 9 đối tượng giết người dã man
Tin nên đọc




Như Phapluatplus.vn đã thông tin trước đó, chị Đ.C.T. (SN 1995, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) là sinh viên của trường ĐH Sân khấu điện ảnh, bị sát hại tại căn nhà 4 tầng ở ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).
Chiều ngày 4/6, dựa vào các dấu vết ở hiện trường và camera của nhà hàng xóm cạnh hiện trường vụ án mạng, cơ quan Công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi can sát hại nữ sinh và đưa về trụ sở để điều tra.

Qua xác nhận bước đầu, cơ quan công an xác định nghi can là Nguyễn Anh Tú (SN1983, ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa). Các nhân chứng cho biết nghi phạm là một người kín tiếng, không có nhiều giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm đó thấy nghi phạm có nhiều biểu hiện bất thường.
Sau khi xảy ra vụ án, bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt được Tú khi đối tượng đang ở khu vực phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).
Bước đầu tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã thuê ngôi nhà 4 tầng của một chủ tại phố Nguyễn Phúc Lai (nơi xảy ra vụ việc) và đã đến hạn bàn giao nhà.
Trong khi đó, Tú tình cờ biết được người chủ ngôi nhà chuẩn bị cho chị T. thuê lại để kho và nơi giao dịch bán hàng online qua mạng. Hôm chị T. đến xem nhà, Tú thấy nữ sinh này rất xinh đẹp nên đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ.

Tối 3/6, khi biết chị T. đến xem nhà một mình, Tú mở cửa vào và lợi dụng chị T. không để ý đã dùng gạch đập vào đầu chị T. rồi dở trò đồi bại. Sau đó, Tú khóa cửa nhà rồi bỏ trốn.
Trước đó, vào tôi 3/6, chị T. đến phố Nguyên Phúc lại tìm thuê phòng trọ và không thấy về. Sau đó, gia đình chị T. nhận được điện thoại từ người lạ gọi từ máy chị T. và được biết điện thoại bị rơi ngoài đường.
Người nhà chị T, tá hỏa đi tìm, sau 24h phát hiện xe máy của chị T, để trong ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai và phát hiện chị T. đã tử vong, nằm ngửa trên giường, trên người không có quần áo.
Được biết, nạn nhân là sinh viên năm cuối trường ĐH Sân khấu điện ảnh, tính cách hòa đồng, nhút nhát, đang là chủ một tiệm cho thuê trang phục Cosplay khá nổi tiếng ở Hà Nội.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.











