![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet |
Hóa ra, cuộc gặp gỡ đẹp nhất không nằm ở những lần chạm mặt trên đường đời, mà là khi hai trái tim thực sự thấu hiểu nhau. Tình yêu đẹp nhất không phải là ngày ngày kề cận, mà là dù cách xa vẫn âm thầm đồng hành, luôn hiện diện trong trái tim nhau.
Có những người không cần phải ở bên nhau mỗi ngày, nhưng trong tim vẫn luôn có một chỗ dành riêng cho đối phương. Không phải tất cả tình cảm đều cần thể hiện bằng những lời nói ngọt ngào hay những cái nắm tay thật chặt. Đôi khi, chỉ cần biết rằng ở đâu đó, có một người luôn nghĩ về mình, hiểu mình, và lặng lẽ dõi theo mình - chỉ vậy thôi cũng đủ để trái tim trở nên ấm áp.Cuộc sống vốn dĩ có nhiều ngã rẽ, và không phải ai cũng có thể đồng hành bên nhau suốt đời. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là có đi cùng nhau hay không, mà là có luôn giữ nhau trong tim hay không. Tốt nhất vẫn là: tôi ở đây, bạn ở đây, dù khoảng cách thế nào, dù thời gian có trôi qua bao lâu, chúng ta vẫn luôn tồn tại trong nhau, chưa từng rời xa.
Bởi vì, có những tình cảm không cần xác nhận, không cần chứng minh. Chỉ cần trong tim ta, người ấy vẫn ở đó, thì dù thế gian có đổi thay, lòng ta vẫn bình yên.