Tại Long Khánh - Đồng Nai, ngày 27/7/2025 – Trong không khí cả nước tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng tôi có dịp được gặp gỡ cô Trần Thị Tư – một nữ thương binh tiêu biểu đang sinh sống tại phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai.
Cô Trần Thị Tư vừa được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng – phần thưởng cao quý dành cho những đảng viên kiên trung, gắn bó trọn đời với lý tưởng cách mạng.
Nhưng điều khiến chúng tôi xúc động hơn cả chính là nghị lực sống phi thường và tấm lòng nhân hậu của cô – một người phụ nữ đã trải qua chiến tranh, thương tật và hiện đang phải chống chọi với căn bệnh mãn tính hiếm gặp.
 |
| Cô Trần Thị Tư – một nữ thương binh tiêu biểu đang sinh sống tại phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai. |
Cô Tư đi kháng chiến năm 1972 năm cô 16 tuổi, cô bị mất một mắt đạn pháo, Cô đi chiến trường Bàu Lâm xuyên Mộc, Bà Rịa Đồng Nai.
Căn bệnh lạ khiến cứ 30 phút, cô lại đổ mồ hôi như tắm, sau đó là sự mệt mỏi rã rời. Bệnh kéo dài nhiều năm, không thể chữa dứt điểm.
Nhưng dù sức khỏe yếu, tuổi cao, cô vẫn giữ lối sống lạc quan, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt hiền hậu.
Cô không cho phép mình nghỉ ngơi. Ngày ngày, cô vẫn phụ giúp con cháu làm vườn, chăm sóc các cháu nhỏ trong gia đình.
Khi được hỏi: “Sao cô không nghỉ cho khỏe, mà cứ lao động như thế?”, cô chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời: “Tao mà nghỉ là bệnh nặng thêm đó mày.”
Câu nói giản dị nhưng đầy bản lĩnh ấy khiến chúng tôi nghẹn ngào. Nó không chỉ nói lên nghị lực sống mạnh mẽ mà còn thể hiện tinh thần cách mạng không ngừng nghỉ của thế hệ đi trước – những người đã hiến dâng cả tuổi xuân cho đất nước và đến tận hôm nay, vẫn sống trọn vẹn vì gia đình, vì cộng đồng.
Sự kiên cường, lạc quan và nhân hậu của cô Tư là hình ảnh tiêu biểu cho hàng triệu thương binh, bệnh binh trên khắp đất nước – những người vẫn lặng thầm cống hiến sau chiến tranh.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng thời xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Trần Thị Tư và các thương binh, bệnh binh – những người đã góp phần làm nên độc lập, hòa bình hôm nay.
Xin kính chúc cô Tư luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục lan tỏa nghị lực sống đến thế hệ mai sau.