Tôi có cơ duyên được gặp cô Trần Thị Tư, ở phường Bảo Vinh, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người vừa được trao tặng Huân chương 50 năm tuổi Đảng.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt cô vẫn sáng ngời, đầy nghị lực và sự kiên cường của một người từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Cô là một thương binh, đã hy sinh một phần thân thể nơi chiến trường chống Mỹ, nhưng chưa bao giờ xem đó là mất mát, mà luôn tự hào vì được cống hiến cho đất nước.
![]() |
Cô Trần Thị Tư người chiến sĩ cách mạng kiên cường. |
Ngồi bên cô, lắng nghe những câu chuyện về một thời lửa đạn, tôi không khỏi xúc động. Cô kể về những năm tháng thanh xuân đã gắn liền với chiến trường, nơi mà bom đạn không chỉ cướp đi sự yên bình mà còn lấy đi máu thịt của biết bao người chiến sĩ như cô.
Nhưng trong gian khổ, tinh thần yêu nước vẫn luôn rực cháy. “Ngày ấy, chúng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đánh giặc để giành lại độc lập, tự do cho quê hương,” cô Tư nói, giọng trầm nhưng đầy khí phách.
Sau chiến tranh, cô trở về với cuộc sống đời thường, mang theo những vết thương không chỉ trên thân thể mà còn trong tâm hồn.
Nhưng chưa bao giờ cô cho phép mình dừng lại hay bi quan. Cô tiếp tục cống hiến cho địa phương, tham gia công tác Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Được trao tặng Huân chương 50 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là minh chứng cho cả cuộc đời đấu tranh và cống hiến của cô.
Nhìn cô, tôi thấy được hình ảnh của một thế hệ anh hùng – những con người đã đặt lợi ích dân tộc lên trên bản thân, sẵn sàng hy sinh vì đất nước.
Cuộc gặp gỡ này không chỉ giúp tôi hiểu hơn về lịch sử mà còn truyền cho tôi một nguồn cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước và ý chí kiên cường.
Cô Tư không chỉ là một người chiến sĩ cách mạng, mà còn là một tượng đài sống về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.