Sở hữu gương mặt điển trai với vóc dáng vạm vỡ, ở độ tuổi 23, chàng trai trẻ 9x Nguyễn Văn Út lại có một niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật cổ truyền dân tộc, hiện tại anh đang sở hữu cho mình những thành tích "khủng" trong hoạt động võ thuật.
Tin nên đọc
Hành trình truy bắt người mẹ 9x sát hại 3 người con rồi bỏ trốn
Xót lòng 9X đi cướp để lấy tiền chữa bệnh tim cho mẹ
Hotgirl 9X làm 'chân rết' cho bà trùm ma túy
Nhóm cướp 9X gây ra hàng chục vụ bị sa lưới
Võ thuật đã ngấm vào máu
Nguyễn Văn Út sinh ra trong một gia đình thuần nông thuộc xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Anh là con út trong một gia đình có 3 anh em trai. Ngay từ thưở nhỏ, Út vốn không được khỏe khoắn như bạn bè cùng trang lứa nhưng lại có một đam mê đặc biệt với võ cổ truyền dân tộc.
|
Nguyễn Văn Út, chàng trai có niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật cổ truyền. |
Anh chia sẻ mình đến với võ thuật như một cái duyên tình cờ. Nhớ lại thời gian cách đây hơn chục năm, lúc đó ở Bắc Ninh mới bắt đầu nhen nhóm phong trào học võ, các lò đào tạo chỉ dừng lại ở cấp Câu lạc bộ nhỏ lẻ.
Nhận thấy Út Nguyễn có đam mê với võ, bằng chứng là việc Út rất thích xem các phim võ thuật ở trên tivi, gia đình đã quyết tâm cho Út theo học võ với mong muốn duy nhất là làm sao để con được khỏe mạnh như các bạn bè cùng trang lứa.
Năm 12 tuổi, cũng là năm đầu tiên Út Nguyễn bắt đầu làm quen với những thế võ đầu tiên. Tuy nhiên, Út Nguyễn đã chọn cho mình con đường khác, không theo võ thuật hiện đại, mà gắn bó với môn võ cổ truyền dân tộc.
Lúc đầu ai cũng nghĩ với vóc dáng nhỏ con thì Út khó có thể lĩnh hội được hết những tinh hoa võ thuật, nhất là đối với võ cổ truyền dân tộc, rất cần sự tập luyện khổ cực và phải có duyên mới thành công được.
Thế nhưng, với bản tính thông minh, ham học hỏi, cùng năng khiếu học võ được liệt vào diện “thần đồng”, Út Nguyễn đã nhanh chóng lĩnh hội được những chiêu thức, thế võ của thầy. Hơn một năm miệt mài tập luyện, Út Nguyễn đã vinh dự được đại diện cho CLB đi thi đấu trên những sàn diễn võ thuật lớn của tỉnh nhà.
|
Sau một thời gian khổ luyện, Út Nguyễn có thể sử dụng thành thạo 18 loại binh khí và các bài quyền tay không một cách điêu luyện. |
Với sự chỉ giảng của các võ sư có tiếng trong vùng, cùng sự nỗ lực luyện tập của bản thân, cậu bé Út Nguyễn bé nhỏ ngày nào nay đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú với thân hình rắn rỏi. Giờ đây, anh đã có thể thi triển võ thuật một cách điêu luyện, chuyên nghiệp.
Video: Út Nguyễn biểu diễn thành thục bài quyền Bát Quái Thương.
Tình yêu với võ thuật khiến anh không ngần ngại lựa chọn trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh làm điểm đến cho sự nghiệp. Tại đây, tài năng của Út ngày càng được tỏa sáng khi được nhà trường quan tâm dìu dắt.
Biết Út mê võ, Ban giám hiệu nhà trường luôn tin tưởng giao cho anh những chương trình liên quan đến võ thuật mà nhà trường đăng cai tổ chức. Cái tên Út Nguyễn cũng từ đó được bạn bè biết đến nhiều hơn.
|
Út Nguyễn tham gia biểu diễn trong Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V - 2015 được tổ chức tại trường Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh. |
Trải lòng về con đường đến với võ thuật, anh cho biết: "Luyện võ thì ngại nhất là chuyện va chạm và chấn thương khi thi đấu. Đối với tôi đó là chuyện cơm bữa.
Có lần trong một trận đấu giải, do sơ xuất tôi đã bị rạn xương quai xanh, đến bây giờ vẫn còn di chứng. Còn những chấn thương nhỏ thì không thể kể hết. Cũng có nhiều lúc luyện võ khổ cực quá, tôi đã tính bỏ học, nhưng rồi đam mê lại níu tôi lại với võ cổ truyền".
|
Đến với võ thuật là sự gian khổ. |
Con đường nào dẫn đến thành công cũng phải trải qua những khó khăn vất vả. Với những người luyện võ dường như còn khó khăn gấp bội bởi những yêu cầu khắt khe của võ thuật, người học buộc phải "rạn đòn" mới có thể thành công.
Út Nguyễn tâm sự: "Nhớ nhất là năm học lớp 10, khi thi đấu tại giải toàn thành phố Hà Nội. Ở nội dung binh khí dài có 15 vận động viên tham dự. Trong đó, tôi là người nhỏ tuổi nhất và cũng là người thi cuối cùng. Khi tôi đang biểu diễn gần hết bài, cả nhà thi đấu Hà Đông mọi người đứng dậy vỗ tay, đánh trống hò hét cổ vũ rất cuồng nhiệt.
Lúc biểu diễn xong và nghe thông báo kết quả, biết mình đạt điểm cao nhất, tôi cứ thế đứng khóc luôn giữa thảm thi đấu. Đến giờ, khoảnh khắc ấy vẫn trọn vẹn như in trong lòng".
Có công mài sắt có ngày nên kim
Hơn 10 năm "nuôi" niềm đam mê võ thuật, không quản nắng mưa, mệt nhọc để tập luyện, những thành tích Út Nguyễn có được khiến mọi người phải "tâm phục, khẩu phục".
10 năm liền anh đạt giải Vô địch Quyền thuật tỉnh Bắc Ninh ( 2006 - 2015), 5 năm liên tục đạt giải Vô địch quyền thuật giải Khu vực phía Bắc từ 2009 - 2014, liên tiếp 8 năm giành Huy chương Vàng quyền thuật giải Hà Nội mở rộng từ 2008 - 2015.
Năm 2011, 2012 Út Nguyễn còn giành Huy chương Vàng và Đồng giải Vô địch Võ cổ truyền Toàn quốc với tiết mục binh khí dài tự chọn.
Đặc biệt, năm 2015, anh giành thêm 1 Huy chương vàng ở giải Quốc tế võ Cổ truyền Việt Nam.
Hiện nay, ở độ tuổi 23, chàng trai 9x này đang giữ đai đỏ (đẳng cấp cao nhất) của phái võ cổ truyền Bình Định Gia và là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Hà Nội.
|
Út Nguyễn dành một góc riêng trong nhà để trưng bày những thành quả mà mình đã đạt được. |
Tiếng lành đồn xa, môn sinh ở khắp các nơi cứ kéo về để theo học võ thuật. Những lớp học do Út Nguyễn chủ nhiệm cứ vì thế đông lên nhanh chóng.
Với mong mong muốn võ thuật cổ truyền Việt Nam được các bạn trẻ quan tâm hơn, Út Nguyễn luôn hết mình để truyền thụ những gì mà mình đã trau dồi, có được. Có những lúc mải mê với võ học, anh quên mất thời gian giành cho bản thân.
"Mình chỉ tâm niệm là phải tận dụng thời gian tuổi trẻ để cống hiến được thật nhiều. Cần cọ sát và va chạm nhiều hơn để tích lũy về kinh nghiệm để từ đó truyền thụ cho những người đam mê võ thuật", Út Nguyễn chia sẻ
|
Một trong những lớp võ tài năng do Út Nguyễn trực tiếp quản lý. |
Theo Út Nguyễn thì võ thuật đã giúp anh lĩnh hội được nhiều những kiến thức quý báu, đặc biệt là tinh thần võ thuật, cảm thấy bản thân mình điềm tĩnh và bền bỉ hơn rất nhiều, sức khỏe được nâng cao, hầu như không có bệnh tật, cũng như tránh xa được các trò chơi vô bổ, tệ nạn xã hội khác...
|
Út Nguyễn mong ước đưa võ học vươn xa ra tầm quốc tế. |
Chia sẻ về những dự đinh sắp tới của bản thân Út Nguyễn cho biết: Tới đây anh sẽ tiếp tục công việc huấn luyện võ thuật ở các địa điểm Bắc Ninh và Hà Nội, đồng thời sẽ học lên cao học để mọi người nhìn nhận bản thân vừa là một "người con" của võ thuật, vừa là một người trí thức.
Hiện tại anh cũng đã nhận được một vài kịch bản phim võ thuật hành động. Út Nguyễn cũng từng đóng vai chính trong những đoạn phim võ thuật được phát sóng trên chương trình Chào Xuân mới của VTV3 và đã từng là người biên đạo võ thuật cho nam ca sĩ Cường Seven trong tập 8, chương trình Hoán đổi.
Anh luôn muốn thông qua những thước phim võ thuật, võ cổ truyền dân tộc không chỉ trong nước mà được cả quốc tế biết đến nhiều hơn.
Video: Út Nguyễn tham gia biểu diễn võ thuật cùng nam ca sĩ Cường Seven trong trương trình "Hoán đổi". (Nguồn video VTV).
|
Với những người như Út Nguyễn, nền võ học nước nhà sẽ càng ngày càng phát triển. |
Hiện nay, khi đã lĩnh hội được những tinh hoa của võ thuật cổ truyền, Út Nguyễn rất mong võ học sẽ ngày càng lan rộng ra các nơi, được nhiều người biết đến hơn. Ngoài truyền thụ những bài võ cổ truyền, kinh nghiệm vốn có, anh còn mong muốn truyền lại tinh thần võ đạo và tấm lòng sống yêu thương, đùm bọc giữa mọi người, đó cũng chính là cái tâm của những người học võ chân chính mong muốn hướng tới.