Gánh hàng rong Hà Nội đẹp mê hồn qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài
Những gánh hàng rong vốn dĩ rất quen thuộc với người Hà Nội trở nên sôi động, lung linh qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia người Hà Lan.
Đưa thi thể 3 phi công gặp nạn về TP HCM
Ánh Viên: '20-10 là ngày gì?'
Ông Huỳnh Văn Nén đã chấp nhận những khoản bồi thường nào?
Rớt nước mắt đời nữ cửu vạn kéo hàng xuyên đêm ở chợ Long Biên
Khai mạc kỳ họp Quốc hội kéo dài 1 tháng
Loes Heerink - nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp người Hà Lan đã có hơn 3 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, cô đã dành nhiều thời gian để trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của mảnh đất này, đặc biệt là Hà Nội.
Nếu như Sài Gòn sôi động đầy náo nhiệt thì Hà Nội lại mang trong mình vẻ đẹp của một thành phố năng động, ồn ào nhưng ẩn sâu trong đó là những nét cổ kính, mộc mạc.
Chia sẻ trên trang web Bored Panda, nữ nhiếp ảnh gia Loes Heerink cho biết cô đã dành nhiều giờ đứng trên những cây cầu, ban công nhà hàng trong khu phố cổ, chờ những xe hàng rong đi qua để ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của những xe hàng rong. Với Loes Heerink, đây là vẻ đẹp nghệ thuật đường phố xuất hiện hằng ngày.
"Những người phụ nữ bán hàng rong thức dậy từ 4 giờ sáng. Họ chất đầy rau quả trên chiếc xe đạp và rong ruổi khắp mọi ngả đường vào trung tâm thành phố. Những con người này lại không biết rằng mình đang tạo ra một vẻ đẹp riêng cho Hà Nội.
Tôi đã từng trò chuyện với một vài người phụ nữ bán hàng rong, và được biết họ chủ yếu là những người tỉnh lẻ lên thủ đô để kiếm sống. Làm việc rất chăm chỉ, họ chỉ mong kiếm được chút tiền cho cuộc sống", Heerink chia sẻ.
Bộ ảnh này được nữ nhiếp ảnh gia thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến cuối tháng 12 năm 2015. Hiện chị đang kêu gọi dân mạng ủng hộ để xuất bản cuốn sách của riêng mình về hàng rong Hà Nội.
Dưới đây là bộ ảnh gánh hàng rong của tác giả Loes Heerink đăng tải trên trang Bored Panda:













