Gần 300 luật sư dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn
Ngày 26/6, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn đại biểu với gần 300 luật sư các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hà Nội, thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam xúc động chia sẻ: “Chúng tôi thành kính cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc, đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ quyền thiêng liêng biên giới quốc gia và vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Kính thưa anh linh các Anh hùng liệt sĩ! Pò Hèn là miền đất thiêng nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, gần nửa thế kỷ trước, trên chính mảnh đất này, trong những ngày tháng khốc liệt của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên Thương nghiệp Móng Cái và đồng bào nơi biên giới đã kề vai sát cánh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Các Anh, Chị đến từ nhiều miền quê khác nhau, có người là chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang, công nhân, nhân viên thương nghiệp, có người vừa bước qua tuổi đôi mươi, mang theo trong mình bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Nhưng khi Tổ quốc bị xâm lăng, tất cả đã gặp nhau ở một lời thề son sắt: Sống bám biên cương, chết hóa thành cột mốc.
Các Anh, Chị đã lấy máu xương mình để viết nên bản hùng ca bất tử về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chính sự hy sinh ấy, đã làm nên Pò Hèn hôm nay, một Pò Hèn bình yên giữa màu xanh của núi rừng. Một Pò Hèn nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau rằng, mỗi tấc đất nơi biên cương đều được gìn giữ bằng máu xương của biết bao người con đất Việt.

Đất nước đời đời ghi công các Anh hùng liệt sĩ. Nhân dân đời đời tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Kính thưa anh linh các Anh hùng liệt sĩ! Hôm nay, trong Đoàn chúng tôi trở về Pò Hèn có nhiều luật sư từng là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan Công an nhân dân. Các đồng chí đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong quân ngũ, mang trên mình lời thề bảo vệ Tổ quốc. Khi hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ, các đồng chí tiếp tục lựa chọn một mặt trận mới - mặt trận bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
Hôm nay trở về Pò Hèn, đó không chỉ là cuộc trở về của những người luật sư, mà còn là cuộc trở về của những người đồng chí, đồng đội. Trở về để nghiêng mình trước những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi biên cương của Tổ quốc.
Trở về để tưởng nhớ những người đã lấy sự hy sinh của mình viết nên nền hòa bình của hôm nay. Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mọi lời nói đều trở nên nhỏ bé. Chỉ còn lòng biết ơn sâu nặng, niềm thành kính vô hạn. Và chỉ còn lời tự nhắc nhở mỗi chúng tôi phải sống có trách nhiệm hơn, phụng sự nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, để xứng đáng với những gì các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cho Tổ quốc.
Chúng tôi nguyện mãi khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, nguyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức và danh dự của người luật sư, tận tâm phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các luật sư chúng tôi nguyện luôn gìn giữ ngọn lửa yêu nước mà anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã truyền lại. Khói hương hôm nay rồi sẽ hòa vào gió núi, những đóa hoa rồi sẽ trở về với đất mẹ. Nhưng tên tuổi và sự hy sinh của các Anh, Chị sẽ mãi mãi hòa vào hồn thiêng sông núi, hóa thân vào dáng hình Tổ quốc Việt Nam. Xin anh linh các Anh hùng liệt sĩ chứng giám tấm lòng thành kính của đoàn đại biểu chúng tôi. Phù hộ cho quốc thái dân an, cho biên cương Tổ quốc mãi mãi bình yên, cho Nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường”.
Chia sẻ cảm xúc sau Lễ dâng hương, Luật sư Vũ Hữu Qúy, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh (đơn vị chủ trì tổ chức) cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là dịp để đội ngũ luật sư tỉnh Quảng Ninh nói riêng, các luật sư nói chung, ôn lại quá khứ hào hùng vẻ vang của dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, tiếp thêm động lực, ý chí trong hành trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ công lý, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Nghĩa, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Dù vừa di chuyển quãng đường khá xa, nhưng tôi cũng như các luật sư trong Đoàn không cảm thấy mệt, mặc dù có nhiều cô chú luật sư tuổi đã cao, vừa đặt chân đến nơi đây, một cảm giác trang nghiêm, tôn kính bao trùm. Gợi nhắc chúng tôi về một thời kỳ đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Không gian nơi đây tính lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây xanh, xen lẫn những bông hoa dại. Dưới bầu trời trong xanh, đài tượng niệm toát lên sự vĩ đại và thiêng liêng, mỗi luật sư như được tiếp thêm năng lượng tinh thần.
Càng thấu hiểu gian lao của người dân và chiến sĩ nơi biên giới, đội ngũ luật sư chúng tôi càng có thêm động lực và ý thức trách nhiệm thực hiện các hoạt động xã hội, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào vùng xa, vùng biên giới. Đến với Pò Hèn hôm nay không chỉ là một chuyến đi về nguồn, mà là một đợt sinh hoạt chính trị, tâm hồn sâu sắc. Nhắc nhở mỗi chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha anh, vì sự bình yên của Dân tộc."










